Một ngôi trường mang tên Hy Vọng

LÊ ANH DŨNG
Một ngôi trường mang tên Hy Vọng

Hơn 10 năm qua, nhiều trẻ em đã được nuôi dưỡng và lớn lên từ Trường Nuôi dạy trẻ vào đời sớm Hy Vọng ở số 99D1 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thị xã Bến Tre.

Trường được thành lập vào tháng 10 năm 1992. Dù đến đây từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng các em có cùng điểm chung là có một cuộc sống kém may mắn. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi từ lúc mới sinh. Có em cha mẹ ly dị hoặc gia đình nghèo không nuôi nổi.

Một ngôi trường mang tên Hy Vọng ảnh 1

Cô Trịnh Thị Hiệp chăm sóc trẻ đang được nuôi dưỡng tại trường.

Em Võ Hoàng Anh, 17 tuổi, nhà ở thị xã Thạnh An, huyện Mỏ Cày tâm sự: “Nhà em nghèo lắm! Năm em 6 tuổi ba em gửi em vào đây để được đi học như bạn bè. Hàng tháng ba mẹ gửi ít tiền để phụ giúp nhà trường. Em vừa thi tốt nghiệp trung học cơ sở, sắp tới đây em sẽ đi học nghề để sớm kiếm tiền giúp ba mẹ nuôi các em!”.

Cô Trịnh Thị Hiệp, giáo viên chăm sóc trẻ, xúc động nói: “Thương các trẻ em bất hạnh nên tôi tình nguyện vào đây chăm sóc và nuôi dưỡng xem các cháu như con của mình vậy”. Hiện nay toàn trường đang nuôi dưỡng 51 trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi.

Ở cấp học mẫu giáo và tiểu học, các em được học ngay tại trường. Mong muốn các em được hòa nhập cộng đồng nên nhà trường tạo điều kiện cho các em học cấp trung học cơ sở ở các trường bên ngoài. Mỗi em được tỉnh Bến Tre hỗ trợ kinh phí 180 ngàn đồng/tháng. Các đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm và bà con tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên đến tặng quần áo, thực phẩm, sách vở để cùng với nhà trường chăm lo cho các em….

Để giải quyết việc làm cho các em sau khi ra trường, nhà trường đã cùng với chính quyền địa phương phối hợp lập Câu lạc bộ Trẻ đường phố. Hiện nay có 15 em đang sinh hoạt tại đây. Rất nhiều cơ sở tư nhân các ngành nghề như sửa xe gắn máy, xe đạp, cắt uốn tóc, các xí nghiệp chế biến kẹo… đã nhận dạy nghề miễn phí cho các em. Từ đó đã có rất nhiều em có nghề nghiệp ổn định và trở về phụ giúp gia đình.

LÊ ANH DŨNG 

Tin cùng chuyên mục