
Một Hàn Quốc, một Mỹ, màn ảnh rộng tuần này giới thiệu hai tác phẩm của hai nền điện ảnh có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Việt Nam qua phim ảnh. Hai cách thể hiện, hai nội dung khác hẳn nhau nhưng cùng mang một thông điệp: Tình yêu luôn là điều quan trọng nhất của con người.

Cỏ tình: Cha Sang-eun là cô gái luôn yêu đời, ở cái tuổi 20, cô đang có cuộc sống thật hạnh phúc trong sự thương yêu của gia đình và bạn bè. Chỉ có một điều, bạn bè của cô lại là những cô cậu bé tiểu học! Dù đã đủ tuổi nhận chứng minh nhân dân nhưng tâm hồn và đầu óc của cô vẫn cứ đứng lại ở một cô bé gái 7 tuổi.
Cô có thể bỏ ra hàng giờ để xếp giấy, mê mẩn với hình ảnh nàng công chúa trong truyện cổ tích và luôn mơ mộng ngày nào đó sẽ gặp được chàng bạch mã hoàng tử của mình.
Rồi đến một ngày, trái tim trẻ con trong hình hài một cô gái xinh đẹp của Sang-eun cũng đã rung động trước chàng cảnh sát trẻ Jong-bum, một anh chàng thích tán tỉnh những cô gái đẹp. Cũng từ đây những màn dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra. Lần hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn sẽ ở đâu? Với một cô gái 20 tuổi thì câu trả lời rất nhiều nhưng với một bé gái 7 tuổi thì chỉ có một: trong khu vui chơi thiếu nhi!
Tới đây, tình tiết của phim hứa hẹn nhiều vui nhộn, nhưng đáng tiếc, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Huh In-moo bỗng bẻ ngoặt phim về mô típ đầy quen thuộc của phim Hàn. Mẹ của Sang-eun bị ung thư sắp chết, có lẽ chừng đó chưa đủ bi kịch, bản thân Sang-eun cũng bị một căn bệnh cực kỳ hiểm nghèo.
Tất nhiên, đạo diễn có lý do để làm vậy, thông qua những trắc trở của cuộc sống, khán giả sẽ chứng kiến một cô gái ngây ngô, khờ dại do bệnh tật nhưng khi đối diện với những điều mới mẻ và khó khăn trong cuộc sống đã trở nên mạnh mẽ và cố gắng học hỏi để tự mình vượt qua tất cả.
Không những thế, thông qua những éo le đó, bộ phim còn đề cao tình yêu cao cả của người mẹ thông qua hình ảnh bà dành cả cuộc đời mình cho Sang-eun với câu nói đầy xúc động: “Con có biết vì sao lúc nào mẹ cũng vui vẻ ngay cả khi mẹ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không? Đó là vì con”.
Những căn bệnh hiểm nghèo đó cũng trở thành nền cho tình yêu trong sáng của Jong-bum với Sang-eun. Tuy nhiên, độ cao trào giữa tình yêu và đau thương không thực sự gây ấn tượng với khán giả Việt Nam do đã quá quen với mô típ phim kiểu này.

Ác quỷ lộng hành: Một bộ phim rất được những người mê điện ảnh Việt Nam trông chờ vì lần đầu tiên ngôi sao Angelina Jolie, người nổi tiếng với các phim Tomb Raider, Mr&Mrs Smith… đã khỏa thân 100% trên màn ảnh.
Tất nhiên không phải là khỏa thân thực sự mà cơ thể cô được phủ một lớp vàng óng ả đầy ấn tượng, đó là chưa kể cái đuôi được thêm vào để tôn lên vẻ đẹp đầy hấp dẫn và mạnh mẽ của Jolie.
Bộ phim được làm dựa trên trường ca cổ xưa nhất của văn học Anh: Beowulf. Tác phẩm kể về cuộc phiêu lưu huyền thoại của người anh hùng Beowulf trong trận chiến khốc liệt với quái vật Grendel.
Sau khi giết được quái vật, cứ tưởng yên bình cho vương quốc và vinh quang sẽ đến với Beowulf. Nhưng không, đau lòng trước cái chết của con trai Grendel, người mẹ với sắc đẹp mê hồn và pháp thuật mạnh mẽ quyết định trả thù.
Beowulf lại phải lên đường, nhưng lần này không còn là cuộc phiêu lưu của người dũng sĩ mà là sự lựa chọn giữa tình yêu, hạnh phúc và vinh quang bất tử. Và cái gánh nặng vinh quang đó đã đè mãi lên vai người anh hùng của truyền thuyết cho đến khi anh hiểu được tình yêu thật sự của mình, tình yêu mà dù dưới hình hài nào chăng nữa cũng không thể che mờ.
Ngoài Angelina Jolie, bộ phim còn có sự góp mặt của ngôi sao kỳ cựu Anthony Hopkins. Đây cũng là bộ phim người đóng có nhiều cảnh kỹ xảo nhất cho đến nay...
TƯỜNG VY