Niềm tin tiếp nối

Có lẽ đi đến tận cùng sự sẻ chia, niềm hạnh phúc nhất chính là nụ cười của người tiếp nhận… Và hành trình 25 năm của Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như thế.
Bác sĩ trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VIỆT NGA
Bác sĩ trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VIỆT NGA

Muôn vàn gian nan trên con đường hiện thực giấc mơ cao quý nơi giảng đường y khoa luôn có sự đồng hành, trợ giúp thiết thực và ngọn lửa niềm tin vẫn được những bạn trẻ ngày đêm tiếp nối thắp lên, để mai này người tiếp nhận sẽ lại là người trao đi.

1. Niềm vui của chúng tôi không phải là những con số thống kê bao nhiêu tiền đã vận động được, bao nhiêu bạn trẻ đã được hỗ trợ, mà chính là những cuộc gọi thông báo em đã tốt nghiệp đại học, đã đậu bác sĩ nội trú hay đang công tác ở bệnh viện nào đó trên khắp cả nước. Đó là niềm vui, là giá trị lớn lao nhất mà Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng hướng đến, góp phần tăng cường đội ngũ áo trắng trên những tuyến đầu vì sức khỏe nhân dân.

Sinh viên ngành y có đến 6 năm miệt mài nơi giảng đường và hơn 1 năm sau đó làm bác sĩ tập sự, trước khi có một bác sĩ lành nghề bước vào bệnh viện. Hành trình đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của người trẻ và cả những cánh tay nâng đỡ, sẻ chia, đồng hành của những tấm lòng nhân ái. Văn Trình Ngọc Khánh (Đại học Y Dược TPHCM) vui mừng báo tin với chúng tôi rằng em đã đậu bác sĩ nội trú tai mũi họng sau khi tốt nghiệp đại học.

Khánh nói: “Học bổng Nguyễn Văn Hưởng là niềm vui lớn, là sự động viên, khích lệ và là niềm tự hào của em trong suốt 6 năm học. Em được quan tâm, giúp đỡ bất cứ khi nào gặp khó khăn, và ngược lại, em cũng đã nỗ lực hết mình để đạt được các tiêu chuẩn, yêu cầu của quỹ để duy trì học bổng. Đây là sự tiếp sức rất lớn để tụi em yên tâm học hành thật tốt và cũng là động lực để tụi em phấn đấu trong học tập, xứng đáng với những gì mình được nhận, và nhất là niềm tin mà các bác, các cô chú, anh chị đã dành cho chúng em”.

2. Hơn 7 năm đồng hành cùng Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, bác sĩ Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, chính là người đề xuất hỗ trợ học bổng liên tục 6 năm cho các em sinh viên, cũng là người gợi mở ý tưởng thành lập CLB MedSeeds (gồm các sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng) để các thế hệ sinh viên nhận học bổng có một gia đình thứ hai, có thể hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn trong học tập, trong cuộc sống.

Bác sĩ Cao Xuân Minh chia sẻ: “Tôi đề xuất trao học bổng liên tục trong 6 năm, tất nhiên qua mỗi năm đều có sự xét duyệt lại, là để có sự tương tác nhiều hơn, để chúng ta đồng hành xuyên suốt cùng các em trong quá trình học tập. Việc đồng hành cùng các em suốt 6 năm, gặp gỡ và trao học bổng theo mỗi tháng cũng là cách để gần gũi, kịp thời lắng nghe tâm sự của các em”.

CLB MedSeeds là nơi sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng kết nối, chia sẻ cùng nhau như những thành viên trong một gia đình. Lê Tấn Sang (sinh viên Y đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) tâm sự: “Từ CLB MedSeeds, các anh chị đi trước chia sẻ lại tài liệu và kinh nghiệm học tập cho tụi em, nhưng hơn hết, đây là nơi để tụi em kết nối thường xuyên với nhau. Đôi khi không hẳn là chuyện học hành mà chúng em cũng có thể chia sẻ những áp lực cuộc sống và động viên nhau vượt qua, hoàn thành tốt việc học”.

Bác sĩ Cao Xuân Minh (bìa trái) trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho lứa sinh viên đầu tiên nhận học bổng toàn phần

Bác sĩ Cao Xuân Minh (bìa trái) trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho lứa sinh viên đầu tiên nhận học bổng toàn phần

3. Đồng hành không chỉ dừng lại ở hỗ trợ học bổng, mà sự quan tâm kịp thời chính là động lực để bạn trẻ tự vực dậy sau những vui buồn trên con đường trưởng thành. Ngọc Khánh chia sẻ: “Lần đầu tiên em gặp bác sĩ Minh là tại buổi gặp mặt đầu năm, trước lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2017. Bác sĩ Minh chia sẻ rằng bác từng có những người bạn vì không đủ tiền đóng học phí mà đành phải làm trái nghề, và bác không muốn điều đó xảy ra với các bạn sinh viên giỏi”.

Người nhận cũng tiếp nối tinh thần trao đi. Trong những chuyến khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức, những sinh viên đã và đang nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đều tích cực tham gia. “Sau các chuyến đi, em học được cách yêu thương và chia sẻ với cuộc sống xung quanh mình nhiều hơn, cũng như luôn tự nhắc mình hãy biết cách trao đi như các chú, các bác đã tin tưởng trao phần học bổng và niềm tin cho chúng em vậy”, Ngọc Khánh trải lòng.

Những hành trình trong đời có được sự đồng hành, chia sẻ luôn là điều quý giá, nhất là ở giai đoạn bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Tin rằng niềm tin được trao đi từ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng sẽ được tiếp nối bởi những giấc mơ blouse trắng cao đẹp nơi giảng đường y khoa.

Ngoài việc tài trợ liên tục nhiều năm qua cho Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh còn tổ chức cho sinh viên nhận học bổng thăm khám tổng quát định kỳ hàng năm tại cơ sở 1 (22 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11). Dự kiến ngày 8-5 tới, Phòng khám Ngọc Minh sẽ khai trương cơ sở 2 (262/4 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11) với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu, cùng phương pháp điều trị bệnh chuẩn quốc tế.

Tin cùng chuyên mục