Từ sớm, tại sảnh lớn cơ sở 3 của trường, không khí đã nhộn nhịp, đông đảo sinh viên xếp hàng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn TNCS và Hội Sinh viên trường phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ TPHCM tổ chức. Nhiều bạn nhiệt tình đăng ký hiến máu, các bạn không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia hiến máu thì đến trợ giúp công tác tổ chức. Ý thức hiến máu là nghĩa cử nhân ái và cũng là cơ hội để được góp sức cứu người bệnh, nên hầu như không bạn nào muốn đứng ngoài cuộc.

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, các bạn sinh viên được các bác sĩ tư vấn sức khỏe miễn phí, được kiểm tra và xét nghiệm máu. Bạn Trần Nhựt Tân (sinh viên ngành quản trị kinh doanh) vừa hiến máu xong chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 mình tham gia hiến máu. Mình thấy vui khi nghĩ tới việc, những giọt máu của mình được góp sức trong cứu chữa cho người bệnh, những người đang cần máu mà gia cảnh quá khó khăn. Và ý nghĩa hơn cho mình là được tham gia vào những việc làm nhân ái để hoàn thiện nhân cách, biết sống tích cực, biết cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình”.
Các tin, bài viết khác
-
Tặng 620 triệu đồng cho trẻ em mồ côi
-
Hỗ trợ bệnh nhi mổ tim từ tiền phúng điếu bà Ngô Thị Huệ
-
Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 15 đến ngày 21-6-2022
-
Mẹ già 87 tuổi, nuôi con bệnh thần kinh
-
Gần 5,4 tỷ đồng chăm lo trẻ em tự kỷ
-
Prudential đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó tại quận Gò Vấp và TP Thủ Đức
-
BIDV tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
-
Quảng Ngãi: Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 500 trẻ em khó khăn
-
Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ trường hợp cháu Hầu Thị Thu Chi
-
Tiếp sức công nhân hậu Covid-19