* Đảm bảo liên lạc tại vùng lũ
* Bạn đọc Báo SGGP đóng góp ủng hộ nạn nhân bão, lũ
Phú Yên được xem là địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Theo thống kê sơ bộ của tỉnh, lũ lụt đã làm chết 65 người, có 16 người bị mất tích.
Huyện miền núi Đồng Xuân có số người chết nhiều nhất đến thời điểm hiện nay là 30 người và 12 người mất tích. Huyện Tuy An đã phát hiện được 20 người chết, 3 người bị mất tích; thị xã Sông Cầu có 13 người chết, 1 người mất tích. TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa có 2 người chết. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã có 145 tàu thuyền bị chìm; 413 nhà sập hoàn toàn, 5.542 nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 120.000 thùng mì tôm để cứu đói cho người dân các vùng bị nạn và 4.000 tấn gạo để cấp cho dân; đồng thời hỗ trợ 200 cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ 550 tỷ đồng, 1.500 tấn lúa giống, 10 tấn hạt giống rau màu các loại, 120.000 liều vaccine ngừa lở mồm long móng và 50.000 lít thuốc sát trùng để khắc phục hậu quả lũ lụt.
Sáng qua 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thị sát và chỉ đạo công tác cứu trợ tại các vùng bị lũ chia cắt. Phó Thủ tướng đã điều động 3 trực thăng thực hiện cứu đói bằng mì tôm và nước uống cho người dân. Đồng thời yêu cầu phải tiếp cận được các thôn xóm, làng xã đang còn bị chia cắt, phân công tác từng người một trong các ban, ngành để khắc phục những hộ gia đình có nhà bị sập, giải quyết về vấn đề môi trường tránh bị ô nhiễm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều vùng dân tại huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu bị lũ chia cắt, các ca nô ứng cứu không tiếp cận được. Trong khi đó, TP Tuy Hòa và một số địa phương tại các huyện Phú Hòa, Tây Hòa đang bị ngập nặng bởi lũ.
Nhiều địa phương tỉnh Bình Định bị lũ cô lập (ảnh chụp từ trực thăng). Ảnh: CÔNG BÌNH - CHÍ NGHI
Tại Bình Định, chiều 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định về công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và đợt mưa lũ vừa qua.
Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, bão số 11 đã làm 13 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương, 311 nhà sập hoàn toàn, 3.549 nhà bị hư hỏng, 41.750 nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, hơn 4.100ha lúa bị ngã, ngập nước, 5.200ha hoa màu bị hư hỏng, hơn 900 tấn giống sản xuất vụ đông-xuân 2010 bị lũ cuốn trôi, 30.000 con trâu, bò, 50.000 con heo, 150.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính lên đến 887 tỷ đồng.
Xơ xác vùng lũ Quy Nhơn (Bình Định) Ảnh: HIỀN PHƯƠNG
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nơi ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn, TP Quy Nhơn... vẫn còn ngập sâu trong lũ nên vẫn chưa thống kê được hết mức độ thiệt hại. Riêng tại TP Quy Nhơn, đến chiều 4-11 vẫn còn 17.800 hộ dân bị lũ cô lập. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trước mắt và sau bão lũ 50 tấn mì tôm; 5.000 tấn gạo; 15.000 bộ chăn, mền; 3.000 bộ lọc nước và kinh phí hỗ trợ là 115 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Cần nhanh chóng tiếp cận cứu trợ, cứu hộ các thôn, xóm, gia đình còn bị chia cắt, tiếp cận tìm kiếm những người mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình có người chết và mất tích. Ngoài việc thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phải kiên quyết không được để người dân nào đói, khát và rét”.
Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, đến tối 4-11, tình hình ngập lụt vẫn đang phức tạp, nhiều nơi vẫn bị chia cắt.
Toàn tỉnh có 12 người chết, 1 người mất tích, 9 người bị thương. Ngoài ra, mưa lớn cộng với gió đã làm hơn 2.000 lồng, bè nuôi thủy hải sản bị cuốn trôi; hơn 70 tàu thuyền lớn nhỏ bị đánh chìm, hơn 200 nhà bị sập và bị nước cuốn trôi, gần 1.000 căn nhà bị tốc mái, 17 trường học bị hư hỏng nặng, trong đó huyện Vạn Ninh là địa phương chịu nặng nề nhất.
Hiện trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang có nhiều nơi bị ngập sâu, nước ở đầu nguồn vẫn đổ về và tăng nhanh. Tại TP Nha Trang, mưa lớn đã làm ngập và cô lập nhiều tuyến đường trong TP, nhất là đường 2-4, đường 23-10, Phong Châu… bị ngập sâu đến 1m.
Tại Gia Lai, trong 4 huyện và 1 thị xã ở Gia Lai bị ảnh hưởng cơn bão số 11 thì hiện huyện Ia Pa và Krông Pa đang đối mặt với nhiều khó khăn nhất. Được sự hỗ trợ của Quân đoàn 3, với các phương tiện hiện đại như: xe lội nước, ca nô, xuồng máy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã cứu hộ được khoảng 1.500 người dân từ 4 xã của huyện Ia Pa đến nơi an toàn.
Tại Đắc Lắc, có 18 người bị thương, 107 ngôi nhà bị sập; 4.730 ngôi nhà, 280 trường học và 73 công sở bị hư hỏng, tốc mái; hàng ngàn hécta cây trồng bị thiệt hại, nhiều công trình thủy lợi, đường sá bị hư hỏng. Tổng thiệt hại lên đến gần 83 tỷ đồng, trong đó, riêng huyện Ea Kar khoảng 38 tỷ đồng.
Tại Ninh Thuận, tính đến 16 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết, 40 nhà bị sập và hư hỏng, 46 nhà bị ngập, 2.741,5ha cây trồng bị ngập, 1.875m kênh mương bị sạt lở, 17.405m đường giao thông liên thôn, xã, nội đồng bị sạt lở, hư hỏng nặng nề, trên 50ha diện tích nuôi cá, tôm, cua, ghẹ… bị hư hại nặng.
Tại Quảng Ngãi, theo thống kê, bão số 11 đã làm bị thương 4 người, 17 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 107 ngôi nhà và 9 phòng học bị tốc mái, hư hại. Đặc biệt 20ha hành, tỏi của bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn đã bị thiệt hại nặng.
Chiếc máy bay cứu nạn VN04 thả hơn 500 thùng mì tôm và nước uống cứu trợ người dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên (ảnh trên).
Dùng trực thăng cứu dân Tại Bình Định, đến trưa 4-11, nước lũ xuống rất chậm, nhiều tuyến đường và nhiều ngôi làng vẫn còn bị ngập và cô lập. Người dân vùng bị cô lập đứng trước nguy cơ đói, khát và rét. Trao đổi với PV SGGP, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Vũ Hoàng Hà, cho biết: Trong hai ngày qua, Bộ Tư lệnh QK 5 đã đưa 2 trực thăng từ sân bay Đà Nẵng vào sân bay Phù Cát để trực chiến đưa mì tôm, nước uống,… đến thả cứu dân tại các vùng bị cô lập như TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, An Nhơn, Vân Canh. Riêng trong ngày 4-11, trực thăng của QK 5 đã thả được 7 tấn mì tôm cùng hàng ngàn thùng nước uống để cứu dân vùng cô lập. Một hướng khác, Bộ Tư lệnh QK 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định dùng xuồng cao tốc để chở mì tôm, nước uống đến với đồng bào vùng bị cô lập. Việc cứu trợ lương thực và nước uống cho dân vẫn tiếp tục trong những ngày đến. Theo các chuyến trực thăng chở hàng cứu trợ đến với bà con vùng bị cô lập của tỉnh Bình Định, mặc dù mưa vẫn còn lớn, gió vẫn mạnh nhưng các chiến sĩ Không quân Đoàn B72 vẫn bất chấp hiểm nguy để bay thả lương thực, nước uống cứu dân. Quan sát từ trực thăng, đến trưa 4-11, nhiều phường phía Bắc TP Quy Nhơn vẫn còn chìm ngập trong lũ. Nhiều người dân, trẻ có, già có trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Khi nghe thấy tiếng trực thăng, người dân đã la hét, lấy áo quần vẫy kêu cứu. Lực lượng cứu hộ đã phân mỗi phần quà gồm vài gói mì tôm và 1 chai nước nhỏ rồi thả xuống cho người dân đang chới với vì lũ. |
Đảm bảo liên lạc tại vùng lũ
* Bạn đọc Báo SGGP đóng góp ủng hộ nạn nhân bão, lũ
Chiều qua 4-11, Bộ TT-TT đã có Công điện số 12 yêu cầu Sở TT-TT các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai phải đảm bảo thông tin phục vụ cho UBND, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục hậu quả bão lũ và công tác di dời dân ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đặc biệt là đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành tại các vùng bị nước lũ chia cắt, phục vụ công tác di dời dân tại các vùng lũ. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc trong đợt lũ lụt.
Hôm qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cử đoàn công tác tới cứu trợ khẩn cấp người dân ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11. Bước đầu, đoàn công tác sẽ trao 600 thùng hàng gia đình, mì tôm, nước uống và tiền mặt cho người dân, với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Đồng thời, Trung ương Hội cũng hỗ trợ các gia đình có người chết, mỗi người 2 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị nạn.
Sáng cùng ngày, Báo SGGP đã tổ chức đưa ngay chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến tỉnh Bình Định và phối hợp với Báo Phú Yên nắm chính xác các trường hợp bị chết và mất tích trong bão, lũ để kịp thời chuyển số tiền cứu trợ đến từng gia đình nạn nhân.
Địa chỉ tiếp nhận cứu trợ: Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, số 438 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM. Số tài khoản: Báo SGGP 310.10.000231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM |
Báo SGGP đã quyết định chi 50 triệu đồng để mua 700 thùng mì tôm rồi dùng xe tải đưa từ Đà Nẵng vào Bình Định cứu trợ khẩn cấp đồng bào Bình Định đang bị cô lập (ảnh).
Qua liên lạc với Bộ Tư lệnh QK 5, 700 thùng mì tôm của Báo SGGP cứu trợ đồng bào Bình Định sẽ được đưa từ Đà Nẵng đến sân bay Phù Cát, sau đó dùng trực thăng để vận chuyển đến thả cho bà con. Tuy nhiên, trên đường đi, do mưa quá lớn khiến việc vận chuyển hàng đến sân bay Phù Cát bị chậm. Do trời tối không thể bay được, 700 thùng mì tôm nằm lại Bình Định chờ phương án cứu trợ bằng xuồng cao tốc.
Báo SGGP cũng khẩn trương vận động cứu trợ và tiếp tục tổ chức nhiều chuyến hàng cứu trợ đến các tỉnh này để cùng chính quyền địa phương vận chuyển kịp thời hàng cứu trợ đến những vùng đang bị lũ chia cắt. Báo SGGP tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ từ bạn đọc và các mạnh thường quân từ mọi miền đất nước.
Người dân thôn Triêm Đức (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) đau thương trước người thân bị chết do lũ.
Tang tóc Đồng Xuân Năm Giáp Tý (Minh Mạng thứ chín), một trận lụt lịch sử đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản của người dân Phú Yên. Đến nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền về trận hồng thủy này: Giáp Tý Khải Định cửu niên/Trời làm bão lụt Phú Yên cơ hàn/Tuy Hòa cho tới Tuy An… Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, chưa có trận lũ nào kinh hoàng như trận lũ đang diễn ra trong mấy ngày qua. Sáng 4-11, thật khó khăn chúng tôi mới tiếp cận được người dân bởi lũ vẫn còn nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà của huyện miền núi Đồng Xuân, nơi thiệt hại về người cao đến bất ngờ trong cơn lũ này (!). Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Nguyễn Hoàng Sinh giọng còn run run: Toàn huyện đã có 30 người chết, 8 người bị mất tích, trong đó Xóm Trường thiệt hại nhiều người nhất với 10 người bị chết, 8 người mất tích… Trong nổi kinh hoàng còn hiển hiện trên gương mặt khắc khổ vì nhợt nhạt vì đói, rét, ông Sáu Nhu, ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 kể: "11giờ đêm (2-11), đang ngủ bỗng tôi thấy chiếc giường lung lay. Giật mình, chân chưa đặt đến đất đã chạm phải nước lũ. Nước lên nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vừa leo lên bàn, loay hoay cố kéo thêm chiếc ghế để đặt lên cho cao thêm thì nước lũ đã rượt theo. Cái bàn chao nghiêng, tôi chỉ kịp đu lên cây đà ngang ngồi trên đó chưa được bao lâu thì nước lũ đã dâng đến nơi và mỗi lúc một cao. Bí quá tôi đẩy mạnh mái tấm tôn trên nóc nhà thò đầu ra ngoài để thở và gõ tôn kêu cứu”. Anh Tạ Văn Tám, người ở cùng xóm của ông Sáu Nhu kể lại, nghe tiếng kêu cứu của ông Nhu nhưng trong đêm tôi không thể nào xác định được vị trí. Vả lại lúc ấy, cũng có rất nhiều người kêu cứu, trời thì tối đen như mực, gió giật ầm ầm, tiếng la thất thanh vọng tứ phía nên chẳng ai giúp được ai. Bám trên trần nhà từ tối cho đến 8 giờ sáng ngày 3-11, bất chấp nguy hiểm, anh Huỳnh Ngọc Lâm lao xuống dòng nước bạc cố bơi đến nơi an toàn tìm đường sống nhưng không thể vượt được dòng nước hung tợn. Rất may gặp một thân cây dừa khô đang trôi và nhờ vào “cái phao” này mà anh thoát chết và đến được nhà ông Sáu Nhu cứu ông cùng thoát hiểm. Tuy nhiên đã có ít nhất 30 người không được may mắn như anh Lâm, ông Sáu Nhu… Họ đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, hiện nhiều người vẫn chưa tìm thấy thi thể. Ông Nhu phỏng đoán: có lẽ do hồ chứa nước Phú Xuân bị vỡ, cộng với nước lũ từ thượng nguồn tràn về quá nhanh nên mới gây ra thảm cảnh này cho người dân. Còn theo những lão cao niên ở huyện Đồng Xuân, cả trăm năm nay mới có một trận lũ lụt lịch sử và cướp đi nhiều sinh mạng như trận lũ này. Trên chuyến bay cứu nạn sáng 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc… đã trực tiếp đến xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, để thăm hỏi bà con bị nạn trong lũ. Phó Thủ tướng đã lần lượt thắp những nén hương trước 10 thi thể nằm đắp chiếu ở ngay trên con đường làng Xóm Trường. Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn cấp hỗ trợ nhân lực và vật lực để giúp dân lo chôn cất người chết chu đáo, và cứu trợ cho dân, không để dân đói và sống trong cảnh màn trời chiếu đất, tiếp tục vận động người dân tìm kiếm nhanh những người còn mất tích. Trong ngày hôm qua, Trung đoàn Không quân 910 đã huy động thêm 3 máy bay cứu nạn để đưa 2 tấn mì tôm, trên 2.000 chai nước khoáng, 25 quan tài đến cứu nạn cho dân bị thiệt hại ở huyện Đồng Xuân, đồng thời vận chuyển người bị thương nặng về tỉnh cứu chữa |
NHÓM PV