Tết vui với những phận đời khốn khó

Tết vui với những phận đời khốn khó

Trước thềm xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi thăm lại các hoàn cảnh bất hạnh ở tỉnh Quảng Nam từng được Báo SGGP kết nối nhịp cầu nhân ái. Mỗi địa chỉ là một cảnh đời lận đận khác nhau, nhưng họ may mắn nhận về từ bạn đọc sự đồng cảm và ngọn lửa niềm tin cuộc sống, để đón một mùa xuân hạnh phúc, niềm vui ngập tràn…

Em Trần Hữu Mạnh (mắc bệnh ung thư xương) đã cười vui trở lại, cùng gia đình đón một cái tết hạnh phúc

Gặp cậu học trò giỏi Hồ Phước Nhật (15 tuổi, trú tại thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết “Cháu trai bị liệt ở tuổi 12” đăng ngày 28-11-2016, chúng tôi mừng vì sức khỏe của em dần chuyển biến tốt. Tuy Nhật không ý thức được mọi điều, nhưng gần đây cơ thể em không phát sinh những trận sốt và khó thở kèm triệu chứng tràn dịch phổi. Tín hiệu tốt lành ấy đến với Nhật là nhờ sự giúp đỡ kịp thời của rất nhiều bạn đọc. Gần đây nhất, bạn đọc Báo SGGP gửi số tiền 11,1 triệu đồng hỗ trợ Nhật khám bệnh, mua thuốc và oxy thở hàng ngày. Khi tình cờ đọc được bài viết về cậu học trò cũ thân thương, cô giáo Ngô Thị Tường Vy (giáo viên Trường THCS Trần Cao Vân) không cầm được nước mắt: “Hồi đó, mới nhận chủ nhiệm lớp được 2 tháng thì em Nhật  phát bệnh. Một sự mất mát lớn của lớp 7/5 và đội thi học sinh giỏi toán cấp trường. Giờ đây, khi các bạn cùng trang lứa lên lớp 9, thì em phải nằm một chỗ vô tri vô giác thế này!”. Chia sẻ nỗi đau với Nhật, cô Vy liền vận động quyên góp kịp thời được trên 10 triệu đồng từ đồng nghiệp và các mối quan hệ thân thuộc của mình. Ngoài ra, Nhật còn được các bạn trẻ đoàn viên thanh niên huyện Duy Xuyên phát động bán hàng gây quỹ gom góp được 6 triệu đồng hỗ trợ.

Ghé thăm em Trần Hữu Mạnh (14 tuổi, trú tại Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) nhân vật trong bài viết “Em cũng bị ung thư xương như anh” đăng ngày 14-11-2016. Vào đúng lúc Mạnh đang co chân, trườn mình trên giường để học bài thi học kỳ, chúng tôi có dịp nghe em đọc những bài ca dao, dân ca thấm đượm nghĩa tình. Từ thông tin trên báo SGGP về hoàn cảnh của Mạnh, rất nhiều nhà hảo tâm đến tận nhà hỗ trợ tiền chữa bệnh cho em gần 70 triệu đồng. Mới đây, một doanh nhân từ TPHCM không ngại đường xa tìm đến tận nơi trao cho em 20 triệu đồng. Riêng bạn đọc đóng góp tại Báo SGGP trong 2 đợt là 13,4 triệu đồng. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho mình, Mạnh hứa sẽ phấn đấu học tập thật giỏi và tập trung chữa bệnh để không phụ lòng những người giúp đỡ mình. Gặp chúng tôi, ông Trần Hữu Hùng (cha của Mạnh) chia sẻ: “Lâu lắm rồi nhà tôi không có cái tết nào vui và hạnh phúc như năm nay. Chúng tôi mừng vì càng ngày tinh thần Mạnh càng chuyển biến tích cực, lạc quan”.

Nhờ tấm lòng của bạn đọc, gia đình anh Huỳnh Dũng (trú tại Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam) nhân vật trong bài viết “Gia đình nghèo lại lắm tai ương” đăng ngày 30-6-2016 đã bớt phần nhọc nhằn, khổ cực. Gặp lại chúng tôi, anh Dũng vui mừng: “Tết năm nay, trong nhà tôi có tiếng cười rồi, không còn khó khăn như mọi năm nữa. Gia đình tôi mừng và biết ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm!”. Khác với lần chúng tôi vào lấy thông tin viết bài, căn nhà tuềnh toàng, thiếu thốn nay đã khang trang hơn nhờ có giường, tủ, ti vi của các nhà hảo tâm ở TP Đà Nẵng ủng hộ. Với số tiền gần 20 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ, anh Dũng đã dùng vào việc chữa bệnh cho bản thân và vợ là chị Khuất Thị Vỹ (mắc bệnh bướu ác tính). Vì sức khỏe yếu không làm được việc nặng nên hiện nay vợ chồng anh Dũng tăng gia sản xuất tại nhà bằng cách trồng cỏ, bắp, khoai và nuôi bò, gà, vịt. Đời sống gia đình cải thiện dần, các con anh Dũng cũng có điều kiện đến trường và theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Đầu năm 2017, hoàn cảnh gia đình anh Dũng được chương trình Tâm sáng vươn xa của Đài Truyền hình VTV8 đến thực hiện phóng sự “Mặn đắng đời người”. Chương trình ý nghĩa này đưa gia đình anh Dũng đến gần hơn với nhiều nhà hảo tâm, từ đó tạo thêm sự đồng cảm chia sẻ để anh Dũng có thêm điều kiện vun vén xây nên một căn nhà trú mùa mưa bão.

Chúng tôi - những người làm công việc nối nhịp cầu nhân ái chưa bao giờ ngại đường xa, vượt khó tìm đến các địa chỉ từ thiện để thông tin. Những phận đời bất hạnh đổi thay, họ lạc quan và thêm tin yêu hơn cuộc sống nhờ vào sự tiếp lửa của bạn đọc Báo SGGP. Tết này, nụ cười vui đã trở lại trong từng căn nhà của họ.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục