Áo trắng mới cho trẻ vùng cao
“Ông nhỏ mặc cái áo vừa y, đẹp quá! Lại còn có cặp mới để đi học, tập vở, nhiều dụng cụ học tập nữa. Vậy là năm học mới ba mẹ nó không phải vất vả lo các khoản này nữa”, bà Nông Thị Chi (67 tuổi, dân tộc Nùng) ngó nghiêng cháu ngoại La Thiên Phúc đang cười tươi trong chiếc áo mới. Theo bà Chi, cháu bà năm nay lên lớp 4 Trường Tiểu học Tân Nghĩa (xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng). Ba mẹ cháu đi làm nương làm rẫy vất vả, để dành tiền mua sách vở, áo mới cho con mà vẫn thiếu. “Mấy hôm nay nghe cô giáo thông báo sẽ tập trung lên Trường Tiểu Học N’ Thôl Hạ để nhận quà, cháu Phúc cứ nôn nao, theo hỏi miết. Mừng lắm!”, bà Chi kể thêm.

Khi con trai là Lê Phúc Trọng (học sinh Trường Tiểu học Tân Nghĩa) mừng rỡ chạy lại khoe chiếc áo trắng, túi quà năm học mới, chị Nguyễn Thị Hồng Nhi (36 tuổi, ngụ Tân Hội) cũng vui lây niềm vui của con. Ẳm con gái Lê Trà My 19 tháng tuổi đến dự ngày hội “Áo trắng đến trường” với con trai, mấy mẹ con cứ ríu rít bên chiếc cặp mới, xem các dụng cụ học tập. Chị Hồng Nhi kể, hai vợ chồng có 3 đứa con, 2 đứa lớn đi học nên hàng năm cứ tới mùa tựu trường phải lo toan đủ thứ. “Vợ chồng tôi làm thuê mướn, tới mùa thì đi rẫy, tiền bạc không dư dả nên việc lo cho các con cứ thiếu trước hụt sau. Năm nay như vậy là tạm ổn”, chị Nhi chia sẻ.
Cô Mai Hoa, giáo viên Trường Tiểu Học N’ Thôl Hạ, cho biết, năm nay trường trở thành điểm tập trung tổ chức chương trình “Áo trắng đến trường” cho 3 trường tiểu học lận cận là Tân Nghĩa, Tân Hội, Tân Đà. Cô Mai Hoa nói, học sinh các trường phần lớn thuộc diện hộ nghèo, chương trình tổ chức kịp thời trước mùa tựu trường đã trao những phần quà thiết thực. Trong khi đó, chị Phạm Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty TNHH MD Trường Thịnh, chia sẻ: “Nhìn các em ở miền núi tóc vàng hoe, da đen nhẻm cháy nắng cười rạng rỡ trong màu áo trắng ở buổi nhận quà thương vô cùng. Đó cũng là lý do chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn trẻ TPHCM trong hỗ trợ nguồn lực”.
Tri ân và chăm lo tận tình
Cùng thông điệp tuổi trẻ TPHCM mang yêu thương về vùng sâu vùng xa, chương trình “Áo trắng đến trường” lần thứ 10 được Đoàn Bệnh viện Ung Bướu, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM, Chi đoàn Trung tâm Kinh doanh Chuỗi cửa hàng Vissan, Công ty TNHH MD Trường Thịnh, Trung tâm Anh ngữ WESET… phối hợp tổ chức tại xã Tân Hội. Đây là xã miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng, phần lớn là người dân tộc thiểu số và còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo.
Để chia sẻ phần nào những vất vả của bà con cũng như chăm lo cho học sinh trước mùa tựu trường, đoàn đã trao tặng cho học sinh Trường Tiểu Học N’ Thôl Hạ 500 áo trắng, 500 cặp học sinh, 5.000 quyển tập, 500 bộ dụng cụ học tập, 1.000 lốc sữa; trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học (mỗi suất 1 triệu đồng). Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng thầy và trò Trường Tiểu Học N’ Thôl Hạ 2 máy tính xách tay; tổ chức khu ẩm thực, trò chơi dân gian… Cùng với đó, đoàn tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 400 lượt người dân; “Gian hàng 0 đồng”, tặng 400 phần quà nhu yếu phẩm. Bà Cil Pam Wach (93 tuổi, người dân tộc K’Ho) sau khi được thăm khám, phát thuốc không ngớt lời cảm ơn các bác sĩ trẻ trong đoàn.
Đặc biệt, để góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương (96 tuổi, xã Hiệp Thạnh, có chồng và 2 con là liệt sĩ) và Anh hùng Lực lượng Vũ trang Mai Thanh Minh (72 tuổi). Ông Mai Thanh Minh đi làm giao liên từ năm 13 tuổi, tới năm 15 tuổi bị bắt, giam tại kho đạn Đà Nẵng, sau đó bị đày ra Côn Đảo 2 năm rồi đưa về Nhà giam Chí Hòa, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt. Dù bị tra tấn dã man nhưng ông luôn giữ vững khí tiết người cách mạng. Ông Mai Thanh Minh chia sẻ: “Hồi chú bị giam tù 7 năm, không có một ngày được ngủ trên chiếu mà phải nằm trên nền đất, sàn nhà tù lạnh lẽo cùng đòn roi, các cực hình tra tấn. Nhưng lòng yêu nước đã giúp chú vượt qua gian khổ. Hôm nay nhìn các bạn trẻ từ TPHCM đến đây, thể hiện sự tri ân, những người đi trước như chú thấy được trân trọng. Các cháu được sống trong hòa bình, có cơ hội đi khắp nơi nhưng không quên lịch sử, quá khứ”.
Bác sĩ Hà Hiếu Trung, Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết, chương trình “Áo trắng đến trường” trong 10 năm qua đã đến nhiều tỉnh, thành như Lâm Đồng, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang... Hành trình không đơn thuần chỉ trao tặng vật chất mà đã thực sự trở thành ngọn lửa ấm áp, tiếp sức cho hàng ngàn học sinh và người dân khó khăn, khơi thêm niềm tự hào lịch sử. Ngày hội tình nguyện còn là nơi thanh niên thành phố phát huy thế mạnh với tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện phục vụ cộng đồng, vẽ nên những câu chuyện đẹp về sự tử tế, lòng nhân ái.
Qua 10 lần tổ chức, chương trình “Áo trắng đến trường” trao tặng hơn 5.000 áo trắng, 5.000 cặp học sinh, hàng chục ngàn bộ dụng cụ học tập, 80 chiếc xe đạp, 3 hệ thống lọc nước, 10 bộ máy vi tính cùng hàng trăm suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo. Ngày hội còn tổ chức khám phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí, trao tặng gần 40 tấn gạo cho hơn 5.000 lượt người dân. Tổng kinh phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng.