“Trăng thu biên cương” đến với thiếu nhi Côn Đảo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp các cơ quan, đơn vị vừa tổ chức chương trình “Trăng thu biên cương” 2026 tại Côn Đảo, trao hơn 500 phần quà, học bổng và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục lịch sử, biển đảo cho thiếu nhi nơi đảo tiền tiêu.

Từ đất liền ra đảo tiền tiêu Tàu KN 290 rời cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, vượt 121 hải lý (tương đương hơn 220km), mang theo quà Trung thu và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM đến thiếu nhi, nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ Côn Đảo.

trungthu.jpg
Thiếu nhi Côn Đảo tham gia phá cỗ, vui chơi tại đêm hội “Trăng thu biên cương” 2026.
Ảnh: MẠNH THẮNG

Tham gia hải trình, em Lưu Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 8.1 Trường THCS Nguyễn An Ninh (thành viên đội thi Sóng biển TPHCM đoạt giải nhì cuộc thi “Em yêu biển đảo Việt Nam” toàn quốc), có lúc say sóng nhưng vẫn rất vui vì được tham gia đoàn.

“Chuyến đi giúp em có thêm những kiến thức thực tế về biển đảo, hiểu hơn những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”, Quỳnh Anh tâm sự.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, cho biết, chương trình “Trăng thu biên cương” được tổ chức thường niên từ năm 2017, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Sau 8 mùa tổ chức, hàng ngàn học sinh đã được tặng quà, nhận học bổng; nhiều em sau đó trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, bộ đội...

Lớp học lịch sử nơi biển đảo

Trong đêm hội “Trăng thu biên cương”, “chị Hằng Nga” và “chú Cuội” trong quân phục bộ đội cầm một chiếc lá bàng khô lên sân khấu. “Chú đố các cháu biết, đây là lá của loài cây nào rất nổi tiếng ở Côn Đảo?”. “Lá bàng ạ!” - câu trả lời vang lên.

Câu chuyện về chiếc lá bàng mở ra những ký ức đặc biệt của Côn Đảo. Các em được biết rằng, với những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm nơi đây, lá bàng được dùng làm thức ăn, thuốc chữa vết thương; lá khô được đốt lấy tro làm mực viết thư truyền tin; hốc cây bàng trở thành nơi cất giấu thư từ. Những cây bàng đại thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam, còn hạt bàng trở thành món quà đặc sản của đảo.

Từ chiếc vỏ ốc biển và âm thanh sóng nước, câu chuyện được nối dài đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng - những lực lượng bảo vệ biển trời, giữ cho những chuyến tàu của ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển - cũng được các em nhắc với lòng yêu thương, quý trọng.

Những kiến thức về lịch sử, biển đảo không đến với các em qua những bài học khô cứng, mà hiện diện từ những điều rất đỗi quen thuộc: chiếc lá bàng, hạt bàng, gốc cây, vỏ ốc và tiếng sóng biển.

Một trò chơi đố vui có thưởng trở thành lớp học trực quan, giúp các em hiểu hơn về mảnh đất mình đang sống, về những thế hệ đã đấu tranh và những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo hôm nay.

Nghĩa tình đất liền

Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Trăng thu biên cương” 2026 từ ngày 16 đến 19-9 tại Côn Đảo, các cơ quan, đơn vị đã trao tặng hơn 500 suất quà (gồm ba lô, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, đèn lồng, 40 xe đạp) cùng hàng chục suất học bổng đến các em thiếu nhi.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng chương trình “Trung thu cho em” gói quà tặng trị giá 200 triệu đồng. Bên cạnh chăm lo thiếu nhi, TPHCM trao kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể thao tại các đơn vị trên địa bàn; trao quà đến cấp ủy, chính quyền Đặc khu Côn Đảo.

Tổng kinh phí thành phố dành cho Côn Đảo trong dịp này là hơn 1,7 tỷ đồng.

Riêng tại Đêm hội “Trăng thu biên cương”, chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu, thiếu nhi trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo tham dự. Chương trình tiếp tục dành sự chăm lo đến thế hệ trẻ nơi biển đảo qua những việc làm thiết thực như trao học bổng, tặng quà, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống.

Những món quà mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền giúp các em có một mùa Trung thu đầy ắp nghĩa tình, ấm áp, để rồi chính các em trở thành những người tiếp nối, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục