
Bà Yech là trụ cột duy nhất trong gia đình. Bà hiện sống với con gái và 3 cháu ngoại. Con gái bà, chị Ylưn, có biểu hiện rối loạn tâm lý, khả năng nhận thức hạn chế. Chị không có việc làm, không thể nuôi nổi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, tương lai bấp bênh.

Gia đình bà Yech thuộc diện hộ nghèo, đất canh tác ít, bạc màu, đời sống hết sức chật vật. Gần 70 tuổi, bà Yech vẫn gắng gượng đi làm thuê, cuốc đất, nhổ cỏ để kiếm tiền nuôi cả nhà. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, Báo Gia Lai đã kết nối đến với Báo Sài Gòn Giải Phóng, với mong muốn, bạn đọc báo sẽ chung tay giúp đỡ. Sau khi bài viết đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ.

Được biết, ngoài kết nối hoàn cảnh khó khăn đến Báo Sài Gòn Giải Phóng để bạn đọc giúp đỡ, Báo Gia Lai còn trực tiếp kêu gọi ủng hộ kinh phí và một số đồ dùng, nhu yếu phẩm giúp gia đình bà Yech.
Tiếp nhận khoản hỗ trợ, gia đình bà Yech gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Gia Lai đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Bà cho biết, số tiền này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện nuôi các cháu ăn học, chăm sóc sức khỏe.