Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình chị Hồ Thị Thương

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình chị Hồ Thị Thương

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên đã đến thăm và trao 3,4 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho gia đình chị Hồ Thị Thương (33 tuổi, xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Chị Thương là nhân vật trong bài viết “Vợ bại liệt, chồng bị tai nạn, gia đình lâm cảnh khốn cùng” đăng trên Báo SGGP ngày 17-2. Ngày 24-3, Báo SGGP đã trao số tiền 13 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình chị Thương.

Năm 2011, chị Thương mang thai tháng thứ 7 thì mắc chứng động kinh trong thời kỳ mang thai. Để cứu mẹ, các bác sĩ đề nghị bỏ thai nhi nhưng trong lúc lên cơn co giật, chị Thương đã tự sinh em bé nặng 900g. Sau khi sinh, chị Thương không hồi phục mà còn bại liệt. Gần 14 năm qua, anh Phạm Văn Pháp (chồng chị Thương) bán hết tài sản, đưa vợ đến nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối năm 2024 vừa qua, trong lúc làm phụ hồ, anh Pháp bị tai nạn lao động, đứt gân tay phải và nhiều chấn thương khác, phải nhập viện cấp cứu, khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình chị Thương, bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm và hỗ trợ 16,4 triệu đồng (2 đợt) để gia đình trang trải chi phí chữa bệnh.

Thay mặt gia đình, ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp, gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và quý bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Thương. Ông cũng mong rằng thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục