Ngày 8-3, Nguyễn Ngọc Bích (SN 1993 ngụ tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đến tiệm bán mỹ phẩm Thảo My cạnh chợ Nha Mân mua thuốc (đã trộn sẵn) về để “tẩy trắng da”. Sau khi thoa thuốc toàn thân, Bích dùng bọc ni lông quấn quanh mình để “lột trắng”. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Bích thấy khó chịu, toàn thân nóng sốt, đau đầu, liên tục nôn mửa…
Thấy bất thường, anh Nguyễn Văn Hồng (cha của Bích) đưa Bích đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu, nhưng sức khỏe Bích diễn tiến theo chiều hướng xấu, lên cơn co giật mạnh, toàn thân tím tái và hôn mê sâu.
Bác sĩ Vũ Kim Long, Trưởng khoa cấp cứu, cho biết: “Dù đã thực hiện các thao tác cấp cứu như bóp bong, đặt nội khí quản nhưng đều không hiệu quả”. Sau khi biết Bích không thể qua khỏi, gia đình đã đưa em về nhà và đến 6 giờ sáng ngày 9-3, Bích tử vong.
Được biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc lấy mẫu da của Nguyễn Ngọc Bích để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bích.
B. Trân – Đ. Tuyển