Viết tiếp ước mơ đến trường

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, những việc làm thiết thực của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đã góp phần cùng thành phố chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình trao học bổng đã tiếp sức cho trẻ mồ côi, khuyết tật thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để vươn lên, tiếp tục con đường học tập.

“Những phần học bổng này không chỉ là món quà có ý nghĩa thiết thực về vật chất, giúp chúng con trang trải chi phí trong quá trình học tập, mà còn là niềm khích lệ tinh thần to lớn để chúng con có thể vượt qua những khó khăn, phấn đấu đạt được thành tích cao hơn trong học tập”, đó là lời bày tỏ của em Hoàng Trương Nhật, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM, tại chương trình trao học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật” năm học 2023-2024 do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức.

Sự trợ sức quý giá

Hoàng Trương Nhật là 1 trong 500 học sinh, sinh viên được trao học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật” năm nay. Gia đình Nhật sống tại huyện Hóc Môn (TPHCM), thuộc diện khó khăn. Ba của em là người khuyết tật nặng, mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi cả gia đình. Mong muốn trợ sức Nhật tiếp tục con đường học vấn, từ 10 năm nay học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật” đều đặn trao các phần học bổng để em có thêm điều kiện tiếp tục con đường học tập. “Những phần học bổng thời gian qua là nguồn động lực giúp em vươn lên trong cuộc sống, học tập. Nhờ đó, em đã có thêm niềm tin bước vào giảng đường đại học”, Hoàng Trương Nhật xúc động bày tỏ.

Còn với Nguyễn Bá Tường, sinh viên Trường Đại học Lao động xã hội, những phần học bổng hàng năm này đã giúp em vào giảng đường đại học bằng bản lĩnh, dù đôi chân không lành lặn. Tường luôn nhủ lòng cố gắng để sau này có công việc đàng hoàng, giúp ba mẹ đỡ khó khăn. “Chính tình cảm yêu thương của cô chú dành cho chúng con đã giúp con thêm tự tin, thấy mình thật may mắn và nhủ lòng phải phấn đấu nhiều hơn nữa”, Tường chia sẻ.

k4c-6197.jpg
Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, trao học bổng đến các em học sinh

Em Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Tần (quận 12), đến nhận học bổng cùng ông nội. Ông Nguyễn Trọng Hiếu (ông nội Linh) cho biết, ba Linh đã mất, mẹ có gia đình khác nên hiện em sống cùng ông bà nội. Đây là năm đầu tiên Linh được nhận học bổng của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM. Sự trợ sức này rất quý giá với gia đình và Linh trong thời điểm hiện nay.

Đồng hành cùng con gái lên nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ huyện Hóc Môn) xúc động cho biết, mấy hôm trước trường gửi phiếu đóng tiền học và tiền ăn 3 tháng, với số tiền hơn 2 triệu đồng. Đang lúc bị thất nghiệp, chị Thanh Thúy chưa biết xoay xở thế nào thì nhận tin con được trao học bổng. Với gia đình chị Thúy, phần học bổng này là cứu cánh để con chị đóng học phí vào thời điểm khó khăn này.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, để trợ giúp trẻ kém may mắn, nhiều năm qua hội đã xây dựng các chương trình chăm lo trẻ mồ côi, khuyết tật và người khuyết tật. Trong đó, chương trình trao học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật” được hội thực hiện từ năm 2000, đến nay đã trao hơn 31.380 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn mảnh đời khó khăn tại TPHCM đã được tiếp thêm niềm tin để hoàn thành chặng đường học tập.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, những phần quà, suất học bổng chính là tấm lòng nhân ái, tình yêu thương của các đơn vị, mạnh thường quân đóng góp. Sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhất là trong thời điểm kinh tế nhiều khó khăn như hiện nay, chính là điều quý giá để chăm lo trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi sau dịch Covid-19. Dù kinh phí vật chất không lớn, nhưng ý nghĩa, sự quan tâm ở những phần học bổng này đã giúp viết tiếp giấc mơ đến trường cho các em học sinh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình trao học bổng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Có một điều mà chúng ta vẫn đang thực hiện, là “không ai bị bỏ lại phía sau”. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã đóng góp rất nhiều để chúng ta thực hiện điều này. Đây là điều vô cùng trân quý”.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, những việc làm thiết thực của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đã góp phần cùng thành phố chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình trao học bổng đã tiếp sức cho trẻ mồ côi, khuyết tật thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để vươn lên, tiếp tục con đường học tập.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật được trao học bổng hãy cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, khẳng định mình là một công dân có ích cho gia đình, xã hội. Bên cạnh các em luôn có sự đồng hành, dõi theo của lãnh đạo thành phố, các tổ chức, các nhà hảo tâm.

Trong năm học 2023-2024, chương trình học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật” trao 500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên tại các quận 6, 7, 8, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp; các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn; TP Thủ Đức. Mỗi suất học bổng trị giá theo từng cấp học, cụ thể cấp 1: 1 triệu đồng/suất; cấp 2: 1,2 triệu đồng/suất; cấp 3: 1,5 triệu đồng/suất; đại học, cao đẳng: 2 triệu đồng/suất.

Cùng với học bổng là những phần quà (sách vở, giày, quần áo và xe đạp) được trao đến các trẻ mồ côi, khuyết tật, con của người khuyết tật.

Tin cùng chuyên mục