Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: Chuyến du lịch thành đại tang của một gia đình ở Đà Nẵng

Ngày 6-4, nhiều người thân, bạn bè đến chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng Bell 505 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.
Hiện gia đình đang dựng rạp để chuẩn bị đám tang cho các nạn nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hiện gia đình đang dựng rạp để chuẩn bị đám tang cho các nạn nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH


Người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Xuân Quỳnh

Người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Xuân Quỳnh

Nghẹn ngào khi nhắc tới vụ việc, anh Bùi Văn Hải, cháu ruột ông Nguyễn Tá L. cho biết, gia đình cậu đi du lịch phía Bắc từ ngày 5-4. Trước đó, cả gia đình đã chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi này.

Chuyến du lịch có tổng cộng 7 người, trong đó, 4 người được xác định đã tử vong, gồm: ông Hồ Tá L. (SN 1964) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1963), là vợ chồng cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; bà Hồ Thị O. (SN 1972) là em ruột ông Nguyễn Tá L. Nạn nhân còn lại là bà Phạm Thị B. (SN 1958) bạn của ông L..

Vì có con nhỏ bị ốm nên vợ chồng con gái ông L. phải đưa cháu vào viện khám nên không tham gia chuyến bay này. Hơn nữa, chiếc máy bay này chỉ 5 chỗ ngồi, nên chỉ có thể phục vụ tối đa 4 khách.

“Lúc xuống sân bay, cậu L. có điện thoại thông báo đã đến nơi và cho biết cả gia đình sẽ đến thăm thú vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, cậu không chia sẻ là cả gia đình có tham quan bằng trực thăng. Đến tối cùng ngày, tôi nghe thông tin vụ tai nạn, rất bàng hoàng”, anh Hải chia sẻ.

Bà Lê Thị Hương, hàng xóm đối diện nhà ông L. cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng 6-4, mở quán cà phê, mọi người cho biết gia đình ông L. đã gặp nạn ở vịnh Hạ Long. Tôi nghe tin mà bủn rủn tay chân”.

Bà Hương cho biết thêm, vợ chồng ông L. là người hiền lành, tốt tính. "Cách đây 18 năm, bà H. thấy cuộc sống của tôi khó khăn nên giới thiệu chỗ đối diện nhà bà để bán cà phê. Bà vẫn thường sang uống cà phê, nói chuyện vui vẻ”, bà Hương nói.

Lực lượng chức năng của phường đến đảm bảo giao thông tuyến đường trước nhà nạn nhân tại phường Hoà An. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng của phường đến đảm bảo giao thông tuyến đường trước nhà nạn nhân tại phường Hoà An. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell 505 tại Hải Phòng là người trong một gia đình ở địa phương.

“Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân”, bà Tuyết thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục