Xây dựng vững chắc hậu phương quân đội

Với tinh thần “hậu phương vững, tiền phương chắc tay súng”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, đóng góp xây nhà cho đồng đội từ những đồng tiền lương. Tết Quý Mão này, hàng trăm gia đình quân nhân được đón xuân trong căn nhà mới.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chung vui cùng gia đình Thượng úy Võ Văn Hân trong ngày nhận căn nhà mới
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chung vui cùng gia đình Thượng úy Võ Văn Hân trong ngày nhận căn nhà mới

Nghĩa tình với đồng đội

“An cư lạc nghiệp”, căn nhà luôn là mong ước đối với mọi người. Với người lính, cuộc sống gắn liền với doanh trại, nắng gió thao trường, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là hậu phương, nơi người thân, vợ con, cha mẹ sinh sống. Thế nhưng, vẫn còn không ít cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) sau phiên trực, nhiều đêm không ngủ, lòng canh cánh suy nghĩ về mái nhà thiếu trước hụt sau của gia đình. Thấu hiểu nỗi lòng đồng đội, trong khi chính sách của Nhà nước về nhà ở chưa đáp ứng đủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phát động trong toàn quân, đẩy mạnh thực hiện chương trình “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Nhà công đoàn”… từ những đồng tiền lương, phụ cấp của CB-CS và vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng đội. Niềm vui như được nhân lên, khi vào dịp kỷ niệm thành lập lực lượng, hàng trăm gia đình quân nhân được nhận nhà và chuẩn bị đón tết trong căn nhà mới.

Trong ngôi nhà “Nghĩa tình quân dân” ở số 24/21/50 Nguyễn Thiện Thuật (phường 3, quận 3, TPHCM) vẫn còn mùi sơn, ông Nguyễn Hữu Đức vui vẻ cho biết, căn nhà không lớn, chỉ rộng chừng 30m2 nhưng là niềm mơ ước mà đến ngoài 60 tuổi mới thành hiện thực đối với ông. Năm nay, gia đình ông được ăn tết ở căn nhà mới sạch sẽ, ấm tình đồng đội. Đây là căn nhà do Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 (TPHCM) hỗ trợ xây dựng. Ngày khánh thành nhà, các chú bộ đội, cán bộ chính quyền đến chung vui với gia đình. Mọi người nhắc nhiều về con trai của ông, quân nhân Nguyễn Đức Trí đang thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại úy chuyên nghiệp KTói, nhân viên Quân y, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), vẫn nhớ như in ngày 3-11 vừa qua, ngày cả gia đình được chuyển vào nhà mới, đông đảo người dân ở thôn 3, xã Đa Ploa, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đến chúc mừng. “Nhà đồng đội” cấp 4, rộng 100m2 được xếp vào dạng khá khang trang trong thôn.

Dịp này, gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Văn Hân, công tác tại Tiểu đoàn Trinh sát 47, Quân khu 7, cũng được vào ở trong căn nhà mới. Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, về xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để trao tặng căn nhà “Nghĩa tình quân - dân” cho gia đình Thượng úy Võ Văn Hân.

Không riêng những CB-CS nói trên, trong tháng 12 này, nhiều gia đình quân nhân cùng người thân đã được an cư trong những ngôi nhà mới, tất bật sắm thêm đồ dùng để chuẩn bị đón tết, như: gia đình sĩ quan dự bị Võ Thạch Lân thuộc Tiểu đoàn 500, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); gia đình cựu quân nhân Huỳnh Văn Ơn, nguyên Trưởng Ban Hậu cần - Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An); gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Huy Thành, Tiểu đội Tên lửa, Tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân…

Mái ấm từ triệu tấm lòng

Với tinh thần “hậu phương vững, tiền phương chắc tay súng”, nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai thực hiện các chương trình “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Nhà đồng đội”, “Nhà không đồng”, “Nhà công đoàn”… để chung tay xây dựng nhà ở cho CB-CS và gia đình quân nhân gặp khó khăn về nhà ở. Chương trình đã được triển khai sâu rộng trong toàn quân khu. Từ chỉ huy đến chiến sĩ đều tích cực trích một phần tiền lương, phụ cấp của mình để đóng góp xây dựng nhà ở cho đồng đội. Chương trình nhà ở cho bộ đội không dừng lại trong quân đội mà các cấp chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp, nhân dân cũng hưởng ứng tham gia.

Trong lễ khánh thành nhà mới, Thượng tá Nguyễn Văn Sản, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 (TPHCM) cho biết, kinh phí xây dựng căn nhà cho gia đình quân nhân Nguyễn Nhân Trí là 180 triệu đồng. CB-CS Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 trích tiền lương, vận động được 80 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ và gia đình đóng góp. Nhờ sự chung tay của chính quyền, cộng đồng xã hội, trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 xây dựng được 3 căn nhà “Nghĩa tình quân - dân”.

Thượng tá Đỗ Huy Hạnh, Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 7, thông tin, năm 2022, chương trình xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân - dân” vượt 129 căn so với chỉ tiêu đề ra. Sức sống của chương trình không dừng lại trong quân đội, mà còn lan tỏa, trở thành phong trào thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh, căn nhà đồng đội tuy quy mô không lớn, kinh phí không nhiều, nhưng được xây đắp bởi tinh thần trách nhiệm và hàng triệu tấm lòng. Thêm một căn nhà, không chỉ thêm mái ấm mà còn tạo sự chia sẻ, đoàn kết đồng đội, xây dựng hậu phương vững chắc.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt ra chỉ tiêu xây dựng 33 căn “Nhà đồng đội”. Đến ngày 20-12-2022 đã xây dựng 46 căn, vượt chỉ tiêu 13 căn, tổng kinh phí xây dựng 4,72 tỷ đồng. Chương trình “Nhà tình nghĩa quân - dân” đặt ra chỉ tiêu 260 căn, đã xây dựng 376 căn, vượt 116 căn, tổng kinh phí xây dựng 33,528 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục