Xe chở cầu thủ CLB bóng đá trẻ Quảng Nam gặp nạn: Niềm hy vọng, ước mơ của Võ Minh Hiếu vụt tắt

Trên đường di chuyển tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2023, xe chở CLB bóng đá trẻ Quảng Nam gặp nạn khi đổ đèo Vi Ô Lắc vào sáng 25-6, khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu qua đời. Tang thương bao trùm xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tiếc thương cho niềm hy vọng, ước mơ dang dở của một cầu thủ trẻ.

Ngày 26-6, rất đông hàng xóm, người thân đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Võ Thanh Sơn trước mất mát quá lớn khi con trai của ông là Võ Minh Hiếu, (cầu thủ của CLB bóng đá Trẻ Quảng Nam) vừa qua đời.

Nước mắt chực trào, ông Võ Thanh Sơn (54 tuổi) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 người con, Hiếu là con trai duy nhất. Tôi làm nghề thợ mộc nhưng bữa được bữa mất, vợ tôi làm nông và chăn nuôi bò. Hiếu đam mê bóng đá từ nhỏ và được ra đá tại các CLB”.

Từ cậu bé đá bóng trong xóm nhỏ, đến lớp 5, Hiếu tham gia vào đội tuyển của trường và đi đá giải, nhận cả giải vô địch. Sau đó, các thầy cô ở trường lại rút Hiếu vào đội tuyển của tỉnh, rồi ra các tỉnh thành khác để đá giải phong trào.

Ông Võ Thanh Sơn, cha của cầu thủ Võ Minh Hiếu

Ông Võ Thanh Sơn, cha của cầu thủ Võ Minh Hiếu

Năm 12 tuổi, Hiếu được CLB SHB Đà Nẵng “nhìn trúng” và đưa ra Đà Nẵng đào tạo. Vào cuối tuần hay nghỉ lễ, thỉnh thoảng Hiếu về thăm gia đình. Cách đây 3 năm, Hiếu được CLB SHB Đà Nẵng chuyển nhượng cho CLB bóng đá Trẻ Quảng Nam nên Hiếu về đá chính cho đội bóng đến nay.

Ông Sơn nói: “Nhiều lần Hiếu được đội tuyển U17, U19 Quốc gia rút lên tuyển nhưng vẫn chưa được chọn đá chính. Gia đình ai cũng mong được thấy con đá trên ti vi”.

Nhắc đến Hiếu, ông Sơn ngậm ngùi khi những ước mơ, hy vọng dang dở của con bỗng chốc tắt sau vụ tai nạn. Ông Sơn nói: “Không chỉ bóng đá, Hiếu còn đang học năm 2 của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Có lần, con nói với tôi rằng, vừa đi bóng đá vừa học đại học nên đôi lúc cũng rất mệt mỏi, nhưng mong muốn có được tấm bằng đại học nên Hiếu không ngừng cố gắng”.

Tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ trong ốc đảo xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

Tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ trong ốc đảo xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi

Mất con, vợ ông Sơn đau lòng, cứ nằm khóc mãi, gia đình phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Xóm Tân Lập nằm giữa dòng sông Trà Khúc, cả xóm ai nấy cũng đau lòng thay, thương xót cho cầu thủ trẻ.

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, sau khi nghe tin cầu thủ Võ Minh Hiếu bị tai nạn tử vong trên đường về sau khi thi đấu tại tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương đã cử các hội đoàn thể đến nhà thăm hỏi, động viên nhằm chia sẻ những mất mát với gia đình. Mong gia đình cầu thủ Hiếu vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào ngày 25-6, trên đường về, không may xe gặp nạn khi đổ đèo Vi Ô Lắc - vùng giáp ranh giữa huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi. Xe chở đội đã bị lật, khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu qua đời. Võ Minh Hiếu ra đi ở tuổi 21, khi đang là trụ cột trong đội hình của CLB trẻ Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục