Xuân ấm áp đến với người neo đơn

Khi tết cận kề, 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn tại phường Bình Phú (TPHCM) được cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cùng các lực lượng ở khu phố đến hỗ trợ trang trí nhà cửa, bàn thờ gia tiên, mang không khí xuân đến từng mái ấm.

Bà Châu Thị Cẩm Vân (thứ 2 từ trái sang, người cao tuổi neo đơn) bày tỏ niềm vui khi được chăm lo ngày tết
Bà Châu Thị Cẩm Vân (thứ 2 từ trái sang, người cao tuổi neo đơn) bày tỏ niềm vui khi được chăm lo ngày tết

Bà Phan Thị Ngàn (77 tuổi, ngụ 55/12/5 đường Lý Chiêu Hoàng, khu phố 21) xúc động khi căn nhà được sơn sửa, trang trí tường và bàn thờ, đồng thời được nấu tặng bánh tét, thịt kho hột vịt… Bà cũng nhận giỏ quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú.

Dẫn ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú, xem căn nhà vừa “khoác áo mới”, bà chia sẻ niềm vui trước sự quan tâm của xóm giềng và địa phương.

Xuân ấm áp đến với người khó khăn, neo đơn (1).jpg
Bà Phan Thị Ngàn kể với ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú, về niềm vui khi căn nhà được “khoác áo mới”
Xuân ấm áp đến với người khó khăn, neo đơn (3).jpg
Lãnh đạo phường Bình Phú tặng quà tết đến bà Phan Thị Ngàn

Tại khu phố 24, bà Châu Thị Cẩm Vân (73 tuổi, ngụ số 31 đường 45) bất ngờ khi bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên được trang trí tươm tất, kèm giỏ quà của phường. Bà bày tỏ niềm vui khi được Ban công tác Mặt trận khu phố chăm lo ngày tết, cảm nhận tình làng nghĩa xóm ấm áp.

Xuân ấm áp đến với người khó khăn, neo đơn (4).jpg
Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (bìa trái) thăm hỏi, chúc tết bà Châu Thị Cẩm Vân
Xuân ấm áp đến với người khó khăn, neo đơn (6).jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú Lê Thị Kim Thủy (bìa phải) lì xì cháu nội bà Nguyễn Thị Ngọc

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc (69 tuổi, ngụ 46K cư xá Phú Lâm D, khu phố 15) thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bà là bệnh binh, sức khỏe yếu; bản thân bà mất sức lao động và đang nuôi 3 cháu nội mồ côi. Trong lúc chồng nằm viện, bà xúc động khi Ban công tác Mặt trận khu phố đến chưng hoa mai, dán câu đối, chữ thư pháp, sửa soạn mâm cơm để gia đình cúng đón giao thừa.

Xuân ấm áp đến với người khó khăn, neo đơn (2).jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc (thứ 3 từ trái sang) là 1 trong 8 trường hợp được chăm lo từ công trình “Xuân đoàn kết”

Bà Phan Thị Ngàn, bà Châu Thị Cẩm Vân và gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc là 3 trong 8 trường hợp được chăm lo từ công trình “Xuân đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tổ chức, diễn ra từ ngày 9-2 đến 15-2 (nhằm ngày 22 đến 28 tết Bính Ngọ).

Theo bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, “Xuân đoàn kết” là nét mới trong hoạt động chăm lo tết năm nay. Các Ban công tác Mặt trận khu phố vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia trang trí bàn thờ gia tiên, trang trí nhà cho 8 hộ gia đình đảng viên, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn trên địa bàn, để tết cổ truyền đến với mọi người, mọi nhà.

Tin cùng chuyên mục