Yêu thương lan tỏa

Ngoài việc điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, các y, bác sĩ ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) còn vận dụng mối quan hệ xã hội của mình để tổ chức thêm những chương trình hỗ trợ chi phí chữa bệnh, chăm lo bữa ăn cho thân nhân người bệnh. Nhà ăn Hạnh phúc, Tủ gạo an sinh… đã ra đời trong tình yêu thương lan tỏa.

Tủ gạo nghĩa tình

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh luôn trong không khí làm việc rất tất bật. Căn phòng không lớn nhưng đầy ắp người, ai cũng khẩn trương. Người này đến làm thủ tục bảo hiểm, người khác đến xin được hỗ trợ viện phí, bữa ăn… Người bệnh và thân nhân người bệnh đều được tiếp đón chân tình.

Các cô chú làm công việc thiện nguyện đang chuẩn bị bữa ăn trưa tại Nhà ăn Hạnh phúc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Các cô chú làm công việc thiện nguyện đang chuẩn bị bữa ăn trưa tại Nhà ăn Hạnh phúc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Ngay trước cửa ra vào Phòng Công tác xã hội là chiếc tủ đứng bằng mica màu trắng. Bên trong cửa kính trong suốt là các ngăn đựng các bao gạo loại 5kg. Gạo có tên thương hiệu xen lẫn với các bao xanh chứa gạo khác. Một tấm bảng ghi rõ: “Bệnh nhân đi khám bệnh tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ gạo xin mời liên hệ

Phòng 45”. Cô Nguyễn Thị Trang (nhân viên Phòng Công tác xã hội) cho biết: “Tủ gạo này không phát đại trà mà dành riêng cho người bệnh, thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng cũng không định trước mà tùy theo hoàn cảnh của từng người”. Được biết, Tủ gạo an sinh vừa đưa vào hoạt động, là sáng kiến của Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Các thành viên trong ban giám đốc bệnh viện và các y, bác sĩ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tủ gạo. Từ khi hoạt động đến nay, tủ gạo nhận được khá nhiều gạo từ những tấm lòng hảo tâm.

Hạnh phúc chung

Cách đây gần 2 năm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà ăn Hạnh phúc - nhà ăn 0 đồng phục vụ miễn phí người bệnh, thân nhân người bệnh, nhân viên y tế gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhà ăn Hạnh phúc được các cá nhân, tổ chức hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ý tưởng lập nên Nhà ăn Hạnh phúc nhen nhóm khi Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chứng kiến nhiều người bệnh, người nhà người bệnh ăn bữa cơm trưa ít ỏi, thiếu cá thịt. BS Trần Văn Khanh chia sẻ: “Người bệnh cần ăn đủ no, đủ chất để bồi bổ sức khỏe, mau hết bệnh. Người nhà người bệnh cũng cần ăn đầy đủ để có sức chăm sóc người thân. Do vậy, bệnh viện vận động một số mạnh thường quân xây dựng Nhà ăn Hạnh phúc để cung cấp miễn phí cơm trưa (mỗi tuần 5 ngày) cho người bệnh và người nhà của họ, người bán vé số, kể cả nhân viên bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn, ngay từ trong mùa dịch Covid-19”.

Nhà ăn Hạnh phúc được xây dựng trên một mảnh đất rộng trong khuôn viên bệnh viện, cây xanh thoáng mát bao phủ xung quanh. Gần 11 giờ, mọi việc chuẩn bị cho bữa ăn trưa đã hoàn tất. Các cô chú làm công việc thiện nguyện sắp xếp thức ăn vào các khay. Bà Nguyễn Thị Xuân Diệp (70 tuổi, nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) kể: “Em tôi bị bí tiểu, được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và đã qua cơn nguy kịch. Gia đình khó khăn nên em tôi đã được bệnh viện hỗ trợ viện phí. Về chuyện ăn uống, mấy ngày đầu chúng tôi rất vất vả vì giá cả khá đắt đỏ, trong khi em tôi cần phải ăn đồ bổ để phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật. Lúc đầu, tôi cũng có qua lại Nhà ăn Hạnh phúc, nhưng thấy bàn, ghế, khung cảnh sang trọng quá nên không dám bước vào. Sau này, mấy người cùng phòng thấy tôi khó khăn quá nên chỉ tôi đến đây. Tuy là những bữa cơm miễn phí, nhưng đồ ăn rất tươi ngon và các cô chú phục vụ rất tận tình. Cầu mong các cô chú luôn khỏe mạnh để duy trì hoạt động Nhà ăn Hạnh phúc lâu dài”. Lời mong ước của bà Diệp cũng thay lời cảm ơn của những người có hoàn cảnh khó khăn đến y, bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các nhà hảo tâm, người làm công việc thiện nguyện đã chia sẻ, lan tỏa yêu thương.

Người nhận cơm vui mừng vì có bữa cơm ngon, bệnh viện và các mạnh thường quân ấm lòng khi góp phần giúp đỡ những cuộc đời còn khó khăn. Tất cả dệt nên câu chuyện đầy ắp tình người giữa mùa dịch bệnh. Đấy chính là hạnh phúc chung của tất cả mọi người

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh

Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Tin cùng chuyên mục