Sân Mỹ Đình: Thể Công Viettel - TN Quảng Ngãi 4-0
Trịnh Quang Vinh 25, 37, 45+3, 65.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của Thể Công Viettel quá dễ và nhàn nhã khi Thành Nghĩa Quảng Ngãi sớm buông súng ngay từ hiệp đầu. Tuy nhiên, nếu các chân sút chủ nhà chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm, tỉ số lẽ ra đã giống như một trận… tennis. Dẫu sao, HLV Viczko Tamats có thể cười mãn nguyện vì trận thắng dễ của đội nhà, nhất là khi ông có trong tay chân sút trẻ giàu triển vọng: Trần Quang Vinh.
Vắng Phương Nam, HLV Viczko Tamats buộc phải đẩy Bảo Khanh lên đá cặp tiền đạo cùng Quang Vinh. Điều bất ngờ là chính bộ đôi tấn công “bất đắc dĩ” ấy lại kẻ tung, người hứng phá nát hàng thủ của Thành Nghĩa Quảng Ngãi. Bảo Khanh với chiếc băng đội trưởng trên tay chơi kỹ thuật, kinh nghiệm và… tinh ranh, trong khi Quang Vinh thực sự là “sát thủ” trẻ lạnh lùng, tận dụng gần như tuyệt đối cơ hội ghi bàn mà đồng đội kiến tạo.
Sau hơn 20 phút đầu trận giằng co, Thể Công Viettel phá vỡ thế bế tắc bằng pha đột phá khéo léo của Quang Vinh ở phút 25 khi vượt qua sự truy đuổi của 2 hậu vệ, lừa qua cả thủ môn Ngọc Thảo trước khi dứt điểm vào lưới trống. 12 phút sau bàn mở tỉ số, Bảo Khanh lại xé toang hàng thủ của đội khách bằng pha lừa bóng khéo léo, đi qua 3 hậu vệ trước khi tỉa bóng cho Quang Vinh lao xuống dứt điểm nâng tỉ số 2-0. Sau đó, bàn thắng thứ 3 của Quang Vinh vào phút bù giờ hiệp 1, chớp cơ hội từ quả đá phạt ở giữa sân, Bảo Khanh chuyền cực nhanh cho Quang Vinh hạ Ngọc Thảo trong sự ngỡ ngàng của các học trò HLV Hà Vương Ngầu Nại. Phút 65, Quang Vinh có bàn thắng thứ 4 khi bứt tốc độ, hạ Ngọc Thảo ở góc hẹp. Lẽ ra tiền đạo này đã có bàn thắng thứ 5 nếu pha dứt điểm ở phút 77 của Quang Vinh không có cái chân của… Bảo Khanh (việt vị) dính vào.
Gia Minh
Sân Tây Ninh: Tây Ninh – Quân khu 5: 2-1
TN: Viễn Đông 58, Bảo Tâm 87; QK5: Trung Thành 29
Chủ nhà thắng khó
Chủ nhà Tây Ninh vào trận khá khí thế khi liên tục dồn ép đội QK5 vào thế chống đỡ, nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc và lăn xả của đội khách, các chân sút chủ nhà đã không thể tìm kiếm được cơ hội. Tuy nhiên, từ một tình huống phản công hiếm hoi ở phút 29, đội khách QK5 đã bất ngờ có bàn mở tỷ số sau quả sút phạt hiểm hóc trước khu 16m50 của Trung Thành (21).
Bất ngờ bị dẫn bàn, đội Tây Ninh dồn lên tấn công và tạo được một số tình huống ăn bàn, nhưng sự vội vã và kém may mắn nên các cơ hội đều lần lượt trôi qua. Phút 58, Viễn Đông (4, Tây Ninh) được đưa vào sân thay cho đồng đội Marcelo (5) bị chấn thương, và ngay trong lần chạm bóng đầu tiên, cầu thủ này đã có cú đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Văn Lực (25, QK5) ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ninh. Phấn khởi sau bàn gỡ hòa, đội Tây Ninh dồn lên tấn công nhưng cũng phải đến phút 87, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng quý giá của đội trưởng Bảo Tâm (8) từ pha tấn công bên cánh phải đã tung cú dứt điểm cực căng chéo vào góc lưới đội QK5, nâng tỷ số lên 2-1.
Trận đấu có 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội gồm Huy Cường (12), Trung Đông (16), Quốc Linh (20) của đội Tây Ninh và Bảo Trung (7), Oanh Việt (10) và Văn Lực (25) của đội QK5.
THANH THỌ
Sân Long Xuyên: An Giang – Hải Phòng 0-0
Chia điểm

Trước đội khách Vạn Hoa Hải Phòng được đánh giá trên “cơ”, chủ nhà An Giang càng gặp bất lợi khi đội hình ra sân thiếu nhiều vị trí chủ chốt, nhất là hàng tiền vệ vắng mặt Văn Sang (24) trong vai trò thu hồi bóng, còn người thế vai Thanh Tùng (8) thường mất hút và yếu kém trong tranh chấp, nên việc Issawa (6) thường lui về hỗ trợ sân nhà đã làm mất hẳn khu vực giữa sân.
Trong 15 phút đầu của trận đấu, thế trận đã thuộc về đội khách Vạn Hoa Hải Phòng với những pha tấn công khá nguy hiểm. Nhưng nếu như các chân sút Ngọc Thanh (16, HP) và Nduwimana (10, HP) may mắn thì họ đã có bàn thắng ở các phút 27, 34, 42. Hiệp 2, đội AG đã có sự điều chỉnh đội hình và cũng tạo ra vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành TM Tuấn Điệp (1, HP) ở các phút 54, 60 của Trọng Luật (16, AG) và Hoàng Hà (14, AG). Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi trong trận này.
Nguyễn Nhân
Sân Tiền Giang: Tiền Giang - Quảng Nam 3-0
Vimon 20, Văn Hiệp 35, Sergio 63.
Sông Tiền dậy sóng
Trở về sân nhà sau trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình trước Thể Công Viettel, Tiền Giang quyết giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng nên mở ngay các đợt tấn công từ đầu trận. Và sau 2 cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ ở phút thứ 7 và 12, tiền đạo người Thái Vimon (10, TG) đón đường tạt bóng từ cánh phải của Nhật Tân (2), đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội Tiền Giang. 15 phút sau, cũng từ pha tấn công biên, Nhật Tân (2, TG) lật bóng chính xác vào khu vực cấm địa và đội trưởng Văn Hiệp (7, TG) đã đánh đầu cận thành hạ gục TM Hồng Điệp (1, QN) nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
Hiệp 2, vẫn trong thế trên chân, Tiền Giang ghi tiếp bàn thắng thứ 3 vào phút 63 khá đẹp mắt khi Sergio (11) từ đường chuyền của đồng đội, dẫn bóng đột phá bên cánh phải và tung cú sút căng vào góc xa khung thành Ngọc Tuấn (24, vào thay Hồng Điệp bị chấn thương phải rời sân cuối hiệp 1), ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0.
LÊ MAI
Sân Cần Thơ: Cần Thơ – Than Quảng Ninh 1-1
CT:Deru 86; TQN: Thanh Sang 90+2
May mắn không mỉm cười
Quyết giành trận thắng đầu tiên trên sân nhà, Cần Thơ vào sân với đội hình 4-4-2. Trong khi Than Quảng Ninh đặt mục tiêu “cưa” điểm nên sử dụng đội hình 4-5-1. Các cầu thủ chủ nhà tấn công khá đa dạng, nhưng bị hàng thủ có thể hình tốt và chơi rất tập trung của Quảng Ninh dễ dàng hóa giải. Trong khi đó, các khán giả nhà đã nhiều lần la ó các tiền đạo Irakli (9), Hải Dương (8) khi xử lý chậm, tấn công bên biên phải máy móc nên suýt bị thủng lưới vào phút 25, khi Thành Sang (9, TQN) đánh đầu rất căng, bóng bay sạt xà ngang khung thành thủ môn Thành Trung ra ngoài.
Hiệp 2, đội Cần Thơ đã làm nức lòng khán giả nhà khi dẫn trước 1-0 ở phút 86 - tiền vệ Duru (18, CT) bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ngô Minh Hạnh (26, TQN) sau cú đá phạt của Công Quốc (24) từ ngoài vạch 16m50. Tưởng đã cầm chắc 3 điểm, thì vào phút bù giờ cuối cùng, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, tiền đạo Nguyễn Thanh Sang (9, TQN) đã tâng bóng vào lưới chủ nhà trong tư thế thoải mái, gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh. Như vậy, từ đầu mùa giải đến nay, Cần Thơ lại chưa một lần được hưởng hương vị chiến thắng trên sân nhà.
THANH TÙNG
Sân Củ Chi: Đá Mỹ Nghệ SG – Quân Khu 4: 4-2
ĐMN.SG: Anh Tuấn 18, 26, Văn Cường 21, Nghiêm Trung 87.
QK4: Quang Hướng 52, Đức Nam 84.
“Đá” cứng dần !

Với lợi thế sân nhà, đội Đá Mỹ Nghệ SG đã nhanh chóng chiếm được thế trận trước các cầu thủ QK4, và tiền đạo Phan Anh Tuấn (9, ĐMN.SG) đã buộc thủ môn Phạm Thanh Nam (1, QK4) vào lưới nhặt bóng bằng hai cú sút sắc như dao ở các phút 18, 25. Chưa kịp điều chỉnh đội hình, các cầu thủ QK4 đã nhận thêm bàn thua thứ 3 khi Ramon Fernandez Victor (24, ĐMN.SG) đi bóng qua hàng loạt hậu vệ QK4 để thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Trần Văn Cường (10, ĐMN.SG) trong vòng 16m50, nhưng cầu thủ này phải dứt điểm đến… hai lần bóng mới chịu vào lưới.
Hiệp hai, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại, và điều đó đã tạo điều kiện cho QK4 rút ngắn cách biệt xuống 1-3 sau cú sút khá căng từ khoảng cách 25m của cầu thủ Cao Quang Hướng (22, QK4). Trong trận này, trọng tài Phạm Bá Hòa đã phải rút thẻ đỏ cho đội trưởng Phan Văn Đại (8, QK4) ở phút 72 và 10 phút sau, đến lượt Trần Thanh Trường (3,ĐMN.SG) bị đuổi do dùng tay chơi bóng trong khu 16m50 của đội nhà. Từ chấm penalty, Đinh Đức Nam (18-QK4) thu ngắn cách biệt xuống 2-3, thổi bùng lên hy vọng gỡ hòa cho QK4. Nhưng phút thứ 86, trong một pha phản công, Nghiêm Trung (17, ĐMN.SG) đã kịp ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà.
NHẬT ANH
Sân Ninh Bình: Vinakansai Ninh Bình – Đồng Nai 1 – 1
NB: Carlos Rodrigues 27; ĐN: Nguyên Quân 52.
Tiếc !
Chơi trên sân nhà, là đội mở tỷ số và lại có lợi thế hơn người ngay đầu hiệp hai, nhưng thật đáng tiếc, các cầu thủ chủ nhà đã không thể tận dụng được những điều kiện “thiên thời, địa lợi” để giành trọn 3 điểm.
HLV Phạm Anh Tuấn và các cầu thủ Vinakansai Ninh Bình thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng khi chủ động tấn công từ đầu, đẩy đội khách Đồng Nai vào thế chống đỡ. Sự hiểu ý và khả năng hoạt động rộng của cặp tiền đạo Đình Vinh – Carlos đã tạo ra những cơ hội thuận lợi trong 20 phút đầu tiên, tiếc là những cú dứt điểm đều ra ngoài. Tuy nhiên, sự chờ đợi của các CĐV Ninh Bình đã được đền đáp xứng đáng khi Đình Vinh bất ngờ tung một đường chuyền chọc khe thẳng vào trung lộ để đồng đội Carlos dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà ở phút thứ 25.
Trong thế không còn đường lùi, hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã thúc các học trò dâng cao tấn công. Phút 52, một hậu vệ của đội chủ nhà phạm lỗi với tiền đạo Đồng Nai trong vòng 16m50, Đồng Nai được hưởng quả phạt 11 và đội trưởng Nguyên Quân (6) gỡ hòa 1-1. Sau bàn gỡ 3 phút, Đồng Nai đã gặp bất lợi lớn về lực lượng khi hậu vệ Tấn Đức (5) nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Vinakansai Ninh Bình. Tận dụng lợi thế hơn người, các cầu thủ chủ nhà đã nhanh chóng giành lại thế chủ động, tiếc là yếu tố chuẩn xác là cái mà các chân sút Ninh Bình lại thiếu trong chiều hôm qua.
THU QUYÊN