Ấm áp mùa đông Tây Nguyên

Năm nào cũng vậy, khi tiết trời vào độ cuối thu, cơn gió se lạnh của mùa đông ùa về là nhóm thiện nguyện Ấm áp mùa đông lại hối hả chuẩn bị cho chuyến đi đến với đồng bào các dân tộc trên vùng xa khó khăn của tỉnh Gia Lai. Những phần quà, những cách trao gửi yêu thương đã xua đi cái lạnh giá, thiếu khó nơi vùng xa, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt…
BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, khám bệnh cho người dân xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai
BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, khám bệnh cho người dân xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Ấm lòng đồng bào nơi xa khó

Xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cách TP Pleiku hơn 160km. Để đến sớm với bà con, từ 3 giờ sáng, cả đoàn đã thức giấc, chuyển lên xe những thùng thuốc, bao hàng to, túi quà Giáng sinh xinh xắn… Trước khi đoàn lên đường, chị Hà Giang Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, nắm chặt tay từng thành viên: “Bà con mong đoàn mình về lắm, cố lên các anh chị nhé”. 8 giờ sáng đoàn đến nơi, đã thấy hơn 500 đồng bào dân tộc Jarai, có cả những em nhỏ địu trên lưng mẹ, từ các buôn làng xa tập trung về Trung tâm văn hóa xã, xếp thành từng hàng dài chào đón. “Bà chờ lâu không?”, “Đợi cô chút nghen con”, “Tí nữa có bác sĩ khám bệnh, cho thuốc uống để khỏe còn lên rẫy nữa nè”… Tiếng nói cười, thăm hỏi, những cái bắt tay siết chặt của những người từ nơi xa lần đầu gặp mặt khiến mọi người thêm ấm lòng, xua đi cái rét cắt da thịt ở vùng núi cao.

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đội hình y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM đã chuẩn bị xong các khu vực khám bệnh, nhổ răng, phát thuốc; nhóm thanh niên tình nguyện Công ty TNHH MTV Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài TPHCM (Fosco) sắp xếp xong từng vị trí ghi phiếu, lối ra vào khám bệnh, nhận thuốc, nhận quà. Phòng khám bệnh đã đông kín nhưng mọi người đều trật tự, vào từng bàn khám. Khám xong, từng người qua phòng phát thuốc nhận thuốc theo toa với lời dặn ân cần của các dược sĩ. Bàn cuối dãy nhà là khu vực phát quà. Phần quà năm nào cũng là chiếc mền ấm, thùng mì, chai nước tương… Năm nay, 20 em học sinh khó khăn của xã Đất Bằng được nhận học bổng (mỗi em 1 triệu đồng) và áo ấm.

Ngày thứ hai trong chương trình, đoàn về khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 500 đồng bào dân tộc Banar ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ. Ở xã vùng xa, khó khăn này, ngoài những phần quà gửi đến bà con, gần 200 em học sinh còn được tặng cặp sách, mùng, mền, học bổng và cả những túi quà nhỏ “Ông già Noel” trao. Em Đinh Hoa, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Kim Đồng, vui vẻ nói: “Con mong năm nào cũng có những bà tiên, ông già Noel về phát quà, vui đón năm mới với buôn làng, cho mọi người, mọi nhà đều vui, qua đi một mùa đông giá lạnh”.

13 mùa đông ấm áp

Chương trình Ấm áp mùa đông Tây Nguyên đã đi qua được 13 mùa giá rét, làm ấm lòng hàng ngàn đồng bào các dân tộc vùng xa khó khăn của tỉnh Gia Lai. Khởi đầu chương trình từ anh Nguyễn Tương Minh. Sau thời gian là cán bộ Thành đoàn TPHCM, được cử về làm Phó Chủ tịch UBND quận 12 (TPHCM), anh đã tập hợp nhóm bạn cựu cán bộ Đoàn từng tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ở mặt trận Gia Lai, trong đó có bác sĩ Nguyễn Tri Thức (hiện là đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) và các bác sĩ

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình với tên gọi Ấm áp mùa đông. Chương trình được phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hàng năm, đi đến những vùng xa, vùng đồng bào khó khăn của 12 huyện trong tỉnh, trao những phần quà, công trình dân sinh thiết thực. Mỗi năm, chương trình mở rộng cách hỗ trợ đồng bào, từ những con bò giống, những căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, những cây cầu bắc qua suối đến hàng ngàn chiếc xe đạp giúp các em nhỏ đến trường mỗi ngày. Những năm gần đây, chương trình còn tặng hơn 20 tủ sách, góc học tập, dụng cụ học tập, áo ấm, khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 đến các em nhỏ. Mỗi phần quà chứa đựng tình thương, sự chia sẻ, ấm áp nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác gửi đến đồng bào các dân tộc trên đại ngàn Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Tương Minh, Tổng Giám đốc Công ty Fosco, trưởng nhóm thiện nguyện Ấm áp mùa đông, chia sẻ: “Năm nay dù có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng Ấm áp mùa đông đã đến và lan tỏa yêu thương với đồng bào mình nơi xa khó. Ngoài phần đóng góp của các thành viên trong đoàn, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, năm nay chương trình còn được Công ty Thực phẩm Cholimex tài trợ 1.000 phần quà là nước mắm, gia vị, bột nêm. Tổng giá trị chương trình của năm nay, tính cả 4 căn nhà nhân ái, 15 bộ máy vi tính và 40 suất học bổng, đã lên đến hơn 700 triệu đồng. Nếu tính chung trong 13 mùa Ấm áp mùa đông đã thực hiện, giá trị của những phần quà, những công trình, việc làm thiết thực gửi đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai là gần 10 tỷ đồng”.

Tin cùng chuyên mục