“Áo trắng đến trường” về vùng cao

Mặc chiếc áo trắng mới tinh, vai mang ba lô đựng nhiều tập vở, dụng cụ học tập, tay ôm đồ chơi…, em Giàng A Sử (học lớp 2 Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cùng 2 anh chị ruột hớn hở chạy về phía mẹ. “Mùa tựu trường này tụi nhỏ vui lắm!”, cô Hoàng Thị Lê - Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhìn theo, nói. 
Trao áo trắng, học bổng cho học sinh tại tỉnh Đắk Nông
Trao áo trắng, học bổng cho học sinh tại tỉnh Đắk Nông

Niềm vui trước ngày khai giảng

Đứng ở góc trường, chị Hoàng Thị Xang (28 tuổi, mẹ A Sử) địu em gái của A Sử mới 11 tháng tuổi. Mấy mẹ con ríu rít cùng mở ba lô mới ra xem. “Vở mới tinh luôn mẹ ơi, toàn là tập trắng”, “Còn nhiều bút nữa nè”, “Anh chị áo xanh cho con thêm gấu bông, đồ chơi đẹp lắm”… Tiếng mấy đứa nhỏ mừng vui rộn ràng cả một góc sân. Chị Xang tủm tỉm cười, nhìn 3 đứa con đen nhẻm, tóc cháy nắng trong chiếc áo trắng mới tinh. “Tụi nhỏ sắp đi học rồi. Mặc áo mới vô nhìn sáng trưng. May quá, mình đang lo lắng vì ngày khai giảng sắp tới rồi mà vẫn chưa có tiền mua quần áo, sách vở cho các con. Nhà không có đất, chỉ có chồng đi làm thuê nên rất khó khăn. Gia đình mình mới dựng được căn nhà nho nhỏ gần đây”, chị Xang nói.

Hai em Chiếu Thị Kim Anh (lớp 5), Chiếu Thị Ánh Hồng (lớp 4) vừa mặc áo trắng và nhận quà cho năm học mới xong, cũng chạy về mừng rỡ khoe với bác là cô Lý Tà Mẩy (50 tuổi, thôn 4, xã Đắk Ha).

Cô Mẩy kể: “Bố mẹ không có nhà riêng nên phải lên huyện Đắk Song làm thuê và gửi 2 cháu lại nhà tôi cho đi học. Mọi năm, bố mẹ 2 đứa tích cóp, hái thêm măng bán lấy tiền mua sách vở cho con. Tối nay về nhắn tin kể chuyện 2 đứa có áo, dụng cụ học tập mới chắc bố mẹ tụi nhỏ mừng lắm”. 

Cô Hoàng Thị Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản, cho biết, trường có hơn 600 học sinh (trong đó, bậc tiểu học có 470 em). Số học sinh diện hộ nghèo hưởng các chế độ chính sách của nhà nước chiếm đến hơn 80%; phần lớn là người dân tộc Hơ Mông, còn lại là người các dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Sán Dìu… Các em có đời sống khó khăn, học xa trường, mùa mưa đi học càng vất vả.

“Trước ngày khai giảng còn nhiều bộn bề lo toan, nhưng chương trình “Áo trắng đến trường” đã mang cho các em rất nhiều niềm vui. Không chỉ những suất học bổng, chiếc áo trắng nghĩa tình mà còn có cả tinh thần, sự động viên rất ý nghĩa”, cô Lê bày tỏ. 

Chăm lo thiết thực

Vừa qua, chương trình “Áo trắng đến trường” lần thứ 7 đã được Đoàn Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Đoàn khoa Dược - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chi đoàn Xí nghiệp chế biến và Chi đoàn Trung tâm kinh doanh chuỗi cửa hàng Vissan, Công ty TNHH MD Trường Thịnh phối hợp tổ chức tại xã Đăk Ha. Đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, tập trung đông người dân tộc thiểu số, còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

“Áo trắng đến trường” về vùng cao ảnh 1 Trao áo trắng, học bổng cho học sinh tại tỉnh Đắk Nông

Ban tổ chức trao 12 suất học bổng cho học sinh vượt khó (1 triệu đồng/suất); 500 áo trắng; 500 cặp học sinh; 5.500 tập vở; 500 bộ dụng cụ học tập; 500 lốc sữa; tổ chức khu ẩm thực, trò chơi dân gian… Đặc biệt, chương trình trao tặng thầy và trò Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản “Tủ sách yêu thương” (trị giá hơn 25 triệu đồng) do NXB Kim Đồng tài trợ, 1 máy lọc nước trị giá 18 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, khám bệnh - phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho 400 lượt người dân, tặng 400 phần quà nhu yếu phẩm cho 400 hộ nghèo của xã…

Bác sĩ CK1 Lê Hoàng Đình Nguyên, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chia sẻ: “Đa phần bà con ở đây ít có điều kiện quan tâm tới sức khỏe. Hơn nữa, đặc thù công việc làm nương rẫy nên bà con hay bị thoái hóa khớp, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Khi khám, chúng tôi thấy có trên 50% bệnh nhân bị viêm dạ dày, kèm theo tình trạng đau cổ, mỏi vai gáy... Mong rằng những phần thuốc và việc tư vấn của các bác sĩ sẽ giúp bà con chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình”. 

Theo bác sĩ Hà Hiếu Trung, Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu TPHCM, năm nay “Áo trắng đến trường” lên với học sinh vùng cao. Trước đó, chương trình đã đến các tỉnh đồng bằng Kiên Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng... “Nhiều năm qua, hành trình này đã mang yêu thương cho hơn 3.500 học sinh tiểu học với hàng ngàn phần quà thiết thực, hàng trăm học bổng; đồng thời hỗ trợ hơn 3.000 người dân hoàn cảnh khó khăn”, bác sĩ Hiếu Trung thông tin.

“Tôi từng là trẻ em nghèo. Mỗi năm học mới, ba mẹ phải đi xin sách cũ, còn tập vở thì lấy phần năm ngoái còn dư đóng lại… nên tôi hiểu những khó khăn của trẻ vùng xa. Chương trình “Áo trắng đến trường” rất ý nghĩa, phần nào tiếp sức cho các gia đình nơi vùng sâu. Nhìn các em miền núi trong màu áo trắng tinh, thật xúc động, thương lắm!”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng - nhà hảo tâm đi cùng đoàn, trải lòng. 

Tin cùng chuyên mục