Bàn để mà... bàn

Bàn để mà... bàn
Bàn để mà... bàn ảnh 1

Phố cổ Hà Nội - Tranh Bùi Xuân Phái

- Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo quốc tế bảo tồn phố cổ.

- Các nhà khoa học nói gì?

- Phân tích, chứng minh, ca ngợi giá trị phố cổ Hà Nội và quá trình hình thành biến đổi phố cổ Hà Nội.

- Ô bác ơi! Lại chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Đã có cả… 1.001 cuộc hội thảo về bảo tồn phố cổ. Hội thảo nào cũng tung ra vô số những trận “pháo hoa ngôn từ” nhưng sau hội thảo mọi việc vẫn như “ném đá ao bèo”. Có thấy ai bảo tồn bảo tiếc gì đâu?

- Bác ơi! Hội thảo là chuyện của các nhà khoa học. Hội thảo chứ đâu… “hội hành”.

- Nhưng Hà Nội đã có chủ trương bảo tồn phố cổ?

- Chủ trương có, quyết tâm… thừa. Nhưng bác biết sao không? Hơn 10 năm kể từ khi Hà Nội có chủ trương bảo tồn phố cổ và thành lập hẳn một ban quản lý chỉ mới phục hồi được… 2 ngôi nhà 38 Hàng Đào và 87 Mã Mây.

- Ô bác ơi! Thế là “tuyên ngôn” như tên bắn, thực hiện như… rùa bò. Làm ăn như vậy thì mấy trăm năm mới tôn tạo xong phố cổ?

- Mấy trăm năm thì chưa biết. Nhưng nhà văn Tô Hoài bảo: Ngót nửa thế kỷ bàn bạc việc bảo tồn phố cổ nhưng vẫn chưa đâu vào đâu?

- Thế hội thảo, bàn bạc để làm gì?

- Thì bàn để mà… bàn.

VĂN CHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục