
- Chương trình phân ban của Bộ Giáo dục-Đào tạo vẫn rối như mớ bòng bong.

- Sao lại thế được. Nghị quyết 40 đã được Quốc hội thông qua từ năm 2000. 2 năm chuẩn bị, 3 năm thí điểm, 5 năm chứ ít ỏi gì?
- Nhưng bây giờ các chuyên gia vẫn đang “cãi” nhau. Người ta phân vân: nên tiếp tục phân thành 2 ban từ lớp 10 như đang làm hiện nay hay phân thành 3 ban từ lớp 10?
- Sao bảo cách đây 6 tháng người ta đã lựa chọn phương án phân 2 ban ở lớp 10 và 11, đến lớp 12 sẽ phân thành 4 ban.
- Lạc hậu rồi bác ơi! Thay đổi xoành xoạch vốn là chuyện… thường ngày của ngành giáo dục-đào tạo. Chuyện phân ban Bộ đã có bề dày nghiên cứu với phương án 3 ban họp thí điểm từ 1992.
- Nhưng bác ơi! Nghe nói phương án đó thất bại rồi mà.
- Thất bại nên mới phải “ngâm cứu” tiếp. Bác không nghe nói thất bại là mẹ thành công sao? Thế mà lần này vẫn phải tiếp tục làm… thí điểm.
- Ô bác ơi! Các ổng “chửa” lâu thế mà chẳng chịu đẻ cho. Tiền “ngâm cứu” mấy ổng hưởng, tội vạ lại đổ lên lưng học trò.
- Thông cảm cho mấy ổng đi bác ơi! Khổ 10 năm để sướng trăm năm. Tất cả cũng chỉ là vì… tương lai con em chúng ta.
VĂN LÂM