Ngày 17-5, số người chết và mất tích trong trận bão Nargis ở Myanmar đã lên tới hơn 133.000 người trong khi các trận mưa lớn vào ngày 16-5 gây thêm khó khăn cho những người sống sót và công tác cứu trợ.
Đài Truyền hình quốc gia Myanmar đưa tin số người chết đã lên tới 77.738 người, trong khi 55.917 người vẫn bị coi là mất tích. Số người chết đã tăng gần gấp đôi so với thông báo trước đó (43.000 người) và cũng trùng khớp với ước tính của các tổ chức cứu trợ quốc tế khi các thông tin về quy mô tàn phá của bão Nargis ngày một rõ ràng hơn.
Bên cạnh đó, gần 2,5 triệu người sống sót sau trận bão vẫn đang phải vật lộn để sinh tồn tại vùng châu thổ Irrawaddy do thiếu các hoạt động cứu trợ quy mô lớn của Chính phủ Myanmar và quốc tế.
Hội Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo số người chết sẽ tăng nếu tình trạng thiếu nước sạch và lương thực tiếp tục không được cải thiện.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng cảnh báo số người chết sẽ tăng mạnh nếu chính quyền quân sự Myanmar không cho phép thêm viện trợ vào nước này để giúp các nạn nhân đang có nguy cơ mắc dịch bệnh. Ông Ban Ki-moon đã quyết định cử Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo John Holmes tới Myanmar trong ngày hôm nay (18-5) để thuyết phục chính quyền nước này mở cửa cho các hoạt động cứu trợ quốc tế.
LHQ cho biết hiện Chính phủ Myanmar mới cấp 40 thị thực nhập cảnh cho các nhân viên LHQ và 46 thị thực nhập cảnh cho các tổ chức phi chính phủ, đồng thời quy định những người này chỉ được phép đi lại ở khu vực TP Yangon. Một đoàn bác sĩ và y tá Thái Lan gồm 30 người, một phần trong nhóm 160 nhân viên y tế châu Á, đã được phép đến Myanmar để cứu chữa các bệnh nhân.
Số bác sĩ và y tá trên được cấp thị thực nhập cảnh có giá trị trong 2 tuần và có thể sẽ đến vào hôm nay cùng số hàng trợ cấp về y tế trị giá 230.000 USD.
V.C. (Theo AFP, AP)