Bão...

Bão...

- Vẫn chưa dứt bão, bác ạ!

- Bác lại thích đùa, lấy đâu ra bão giữa mùa xuân. Trời đất vẫn đẹp thế này.

- Bác ơi! Thế là bác không hiểu rồi. Không phải “bão trời” mà “bão… người”.

- Là sao?

Bão... ảnh 1

Hàng trăm vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết.

- Mấy người bạn Hà Nội gọi điện: Sau giao thừa Hồ Gươm tan tác như sau cơn bão cấp 12. Những hàng cây bị người hái lộc vặt trụi lá. Rác rến xả đầy đường. Tin từ các cơ quan chức năng cho biết, trong 4 ngày Tết có hàng ngàn người phải vào bệnh viện cấp cứu, hàng trăm vụ tai nạn giao thông, hàng trăm người chết và bị thương, hàng chục vụ cháy nổ lớn nhỏ…

- Ô bác ơi! Thế thì đúng là hơn cả “bão trời” rồi. Nhưng bác còn quên chưa nói, cơn bão Tết còn cuốn các loại giá tăng vô tội vạ. Giá giữ xe tăng tới 10.000 đồng, thậm chí 20.000 đồng. Có nơi còn cả gan “chém” tới 50.000 đồng. Còn giá các loại xe đò, giá thực phẩm, nhu yếu phẩm thì cứ vọt lên… vô tư theo tốc độ… tên lửa. Nhưng… Tết mà bác.

- Chính vì cái chặc lưỡi “Tết mà” nên những cơn bão Tết trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Phải thay đổi kiểu tư duy ấy đi bác ơi!

- Nhưng bác bảo làm thế nào, không lẽ lại dẹp… Tết.

- Tết là tập tục tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, dẹp đi là thế nào? Vấn đề là phải thay đổi ý thức người dân.

- Bác nói đúng! Nhưng thế chưa đủ đâu bác ơi. Phải cần các biện pháp của các cơ quan chức năng.

- Các chỉ thị vẫn kiên quyết đấy chứ!

- Chỉ thị kiên quyết nhưng hành động chưa đủ mạnh. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. 

VĂN LÂM

Tin cùng chuyên mục