Báo SGGP trao 50 triệu đồng của bạn đọc giúp cụ bà nuôi con bại não

Ngày 13-8, đại diện Báo SGGP đã phối hợp với UBND và Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đến thăm hỏi, trao số tiền 50 triệu đồng của bạn đọc giúp hoàn cảnh của mẹ con bà Huỳnh Thị Học (70 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức) – nhân vật trong bài viết: “Tận cùng của sự bất hạnh” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 7-8-2023.

Ngôi nhà của bà Học cũ kỹ, nằm trong hẻm cuối thôn Đức Long, cửa trước và sau trống hoác. Trong nhà không có đồ vật gì quý giá, ngoài những tấm hình phủ bụi về các thành viên trong gia đình, đa số đã khuất. Nằm giữa ngôi nhà là người con gái đã 39 tuổi nhưng do bại não nên vẻ mặt ngây ngô, thân hình cong queo, trơ xương.

Bà Học đang chăm sóc người con gái bị bại não, nằm liệt giường

Bà Học đang chăm sóc người con gái bị bại não, nằm liệt giường

Khi chúng tôi hỏi về gia cảnh của mình, bà Học lại rơi nước mắt, miệng lắp bắp nói những câu nửa tỉnh nửa mơ màng về quá khứ bi đát của mình. Vợ chồng bà sinh được 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái. Con gái từ nhỏ bị bại não sau một cơn sốt cao. Người con trai lớn đến tuổi lấy vợ và đưa gia đình lên Tây Nguyên lập nghiệp. Còn con trai thứ 2 cũng lấy vợ, sinh được 1 cậu con trai bụ bẫm. Tưởng cuộc sống cứ thế trôi êm, nhưng biến cố ập đến một lúc khiến gia đình này rơi xuống tận cùng sự bất hạnh.

Bà Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức kể, người con trai thứ 2 của bà Học là anh Nguyễn Trung Vinh (42 tuổi) khi lấy vợ, sinh con thì bất ngờ tâm thần điên loạn, thường bỏ nhà đi lang thang. Tháng 7-2018, khi Vinh về lại làng trốn ở sau nghĩa trang thì người cha ruột cùng vợ và con nhỏ đến khuyên anh trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này anh Vinh đã mất kiểm soát nên ra tay sát hại dã man cả cha ruột, vợ cùng với con trai.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức trao tiền cho mẹ con bà Học

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức trao tiền cho mẹ con bà Học

Cùng thời điểm này, vợ và con của người con trai cả ở Đắk Nông cũng qua đời vì tai biến sản khoa. Một lúc mất đi cả chồng, 2 con dâu, 2 cháu nội khiến bà Học đau khổ tột cùng. Về sau, bà thường rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý, lúc tỉnh, lúc khóc lóc thảm thương khi nhớ lại quá khứ. Thời gian sau đó, người con trai cả biệt tích không thấy về. Mẹ con bà Học dựa vào nhau sống qua ngày với bữa rau, bữa cháo, thường ăn cơm chấm nước mắm và muối hột…

Trước số tiền bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ, thay mặt địa phương, bà Phạm Thị Nghĩa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo cùng các bạn đọc, nhà từ thiện. Ngoài số tiền 50 triệu, trước đó, nhiều bạn đọc và đơn vị từ thiện cũng đã đến thăm, trao quà cùng với 24 triệu đồng giúp đỡ cho hoàn cảnh mẹ con bà.

Lãnh đạo xã Ân Đức, thôn Đức Long và Hội Chữ thập đỏ xã này trao tiền bạn đọc giúp hoàn cảnh mẹ con bà Học

Lãnh đạo xã Ân Đức, thôn Đức Long và Hội Chữ thập đỏ xã này trao tiền bạn đọc giúp hoàn cảnh mẹ con bà Học

“Trước sự chung tay hỗ trợ của các bạn đọc, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn để mẹ con bà Học sử dụng hiệu quả số tiền trên. Số tiền này sẽ giúp cho mẹ con bà có cuộc sống ổn định hơn, bữa ăn có thêm cá, thịt, sữa hàng ngày… Lúc đau ốm, nằm viện cũng có tiền để điều trị, thuốc thang”, bà Nghĩa chia sẻ.

Với số tiền 50 triệu đồng mà Báo SGGP vừa trao đến bà Học, ngoài sự chung tay từ bạn đọc truyền thống của báo thì chúng tôi nhận được quyên góp của các nhà từ thiện ở TP Quy Nhơn, trong đó có doanh nhân Lâm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Nguyệt Anh…

Tin cùng chuyên mục