Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình khó khăn ở tỉnh Hải Dương

Ngay sau khi hoàn cảnh của ông Trịnh Viết Cương (57 tuổi) ở thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) được đăng tải trên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo SGGP, nhiều bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã quyên góp để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Ngày 15-9, Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Hà Nội đã trao số tiền 18 triệu đồng của bạn đọc quyên góp tới đại diện gia đình ông Trịnh Viết Cương.

Đại diện Báo SGGP tại Hà Nội trao số tiền 18 triệu đồng đến chị Bùi Thị Phương

Đại diện Báo SGGP tại Hà Nội trao số tiền 18 triệu đồng đến chị Bùi Thị Phương

Ông Trịnh Viết Cương là nhân vật trong bài viết “Ngày phụ hồ, đêm soi ếch nuôi cháu” đăng trên Báo SGGP, số ra ngày 3-8-2023. Hiện, ông Cương đang làm phụ hồ, hàng ngày vẫn phải đi làm từ sáng tới tối để nuôi cả gia đình.

Cách đây hơn 3 tháng, con dâu ông Cương là chị Bùi Thị Phương (sinh năm 1994) bị tai nạn xe máy, khiến chị gần như hỏng bàn tay trái, đến nay chưa đi làm trở lại. Một mình ông Cương đi làm để nuôi 2 cháu, lo cho cả 6 miệng ăn. Vợ và con trai ông Cương bị bệnh tâm thần, có dấu hiệu ngày một nặng hơn.

Nhận số tiền 18 triệu đồng từ bạn đọc Báo SGGP, chị Bùi Thị Phương xúc động bày tỏ sự cảm ơn tới Báo SGGP, bạn đọc của Báo đã hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Chị Phương cho biết, với số tiền này, chị sẽ gửi tiết kiệm để mỗi tháng có thêm thu nhập hỗ trợ cha.

Tin cùng chuyên mục