Ngày phụ hồ, đêm soi ếch nuôi cháu

Vợ và con trai bệnh tâm thần, con dâu bị tai nạn cấp cứu, một mình ông Trịnh Viết Cương (57 tuổi) ở thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) ngày làm thợ hồ, tối đi soi ếch nhái gồng gánh cả gia đình.

Ở thôn Giâm Me, ông Cương được tiếng thương vợ, thương con, chịu thương chịu khó. Thế nhưng, cuộc sống đối với ông đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người dân địa phương ở đây cho biết, hơn 10 năm nay, ông Cương một mình gánh vác mọi việc vì vợ và con trai ông bệnh tâm thần.

Cách đây 1 tháng, con dâu ông Cương là chị Bùi Thị Phương (SN 1994) bị tai nạn xe máy, khiến chị gần như hỏng bàn tay trái. Bây giờ, tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai vốn đã quá mỏi mệt của ông Cương. Một mình ông, ban ngày đi phụ hồ, buổi tối đi soi ếch, nhái để nuôi 2 cháu, lo cho cả 6 miệng ăn.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng thôn Giâm Me, cho biết, giờ có mình ông Cương đi làm nuôi cả nhà. Nằm trên giường bệnh, chị Bùi Thị Phương tỏ ra vô cùng hoang mang, hoảng loạn, nhiều lúc kêu khóc, la hét (ảnh). Số tiền hơn 100 triệu đồng đi vay, giờ ông Cương không biết làm sao xoay xở. Gia đình ông Cương rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm gần xa giúp sức để vượt qua cơn khốn khó.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-47.

Tin cùng chuyên mục