Bé trai 4 tuổi bị người đàn ông chở đi rồi bỏ lại bên đường

Sáng 13-10, ông Y Ni Wa Byă, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ trên đường.

Theo ông Y Ni Wa Byă, khoảng 15 giờ 30, ngày 10-10, người dân đã phát hiện bé trai khoảng 4 tuổi đang đứng khóc bên đường thuộc thôn 1 (xã Hòa Thuận). Khi đến hỏi thăm thì được biết cháu bé đã bị một người đàn ông đi ô tô màu trắng bỏ lại trên đường. Nghe vậy, người dân đã đưa bé đến trình báo với Công an xã Hòa Xuân để tìm người thân.

Hiện cháu bé đang được một cán bộ xã Hòa Xuân đưa về chăm sóc

Hiện cháu bé đang được một cán bộ xã Hòa Xuân đưa về chăm sóc

“Chúng tôi đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và các mạng xã hội để tìm người thân cho cháu, nhưng đã 3 ngày vẫn chưa có người liên hệ, đến nhận. Hiện một cán bộ của xã đã đưa cháu về nhà chăm sóc và sau 7 ngày nếu người thân không liên hệ nhận thì chúng tôi sẽ làm các thủ tục cho - nhận cháu bé theo quy định”, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Xuân cũng cho biết, thấy cháu trai kháu khỉnh nên đưa về chăm sóc mấy hôm. Bé nói giọng miền Nam và kể rằng mình tên Ny, có mẹ tên Việt, cha tên Hạnh. Bé còn quá nhỏ nên lúc nói nhà ở TPHCM, lúc thì ở Đắk Lắk nên thông tin khá mù mờ. Chúng tôi mong muốn ai là người thân của cháu thì liên hệ UBND xã Hòa Xuân để cháu được về với gia đình.

Tin cùng chuyên mục