
Anh Lê Thành Nhớ (nhân viên Nhà máy bê tông Khánh An, người đầu tiên phát hiện xác cá heo) cho biết: "Khi đi làm ca sáng, tôi thấy xác con cá nằm bất động, có mùi hôi, trên thân có nhiều vết thương. Sau đó, tôi báo với lãnh đạo nhà máy và chính quyền địa phương”.
Theo biên bản ghi nhận tại hiện trường, con cá heo dài gần 2,1m, trên thân có nhiều vết thương, trong đó có vết thương sâu ở lưng trùng với hình ảnh cá heo bị chĩa đâm được người dân phát hiện cách đây vài ngày trên sông Gành Hào.

Do xác cá heo được phát hiện tại bến Nhà máy bê tông Khánh An nên chính quyền địa phương thống nhất chôn cá heo tại khu vực này. Việc chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với phong tục dân gian.