Steaua Bucharest – Lyon 0-3

Cách biệt đến... 100 năm bóng đá

Đối mặt với đối thủ chơi rất quyết liệt và thể lực, cùng với sự ủng hộ của 28.000 khán giả nhà trong bầu không khí sôi sục, các cầu thủ Olympique Lyon biết giữ cái đầu lạnh, chơi tỉnh táo, đoạt bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhờ kỹ thuật vượt trội của cả tập thể và các cá nhân.

Cách biệt đến... 100 năm bóng đá ảnh 1

Pha ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho Lyon của tiền vệ Tiago Mendes.

Như trận thắng Real Madrid 2-0 ở lượt trận thứ nhất, tiền đạo Fred và tiền vệ Tiago đã nổ hai phát pháo đầu tiên cho trận thắng thuyết phục trên đất Rumani. Nhằm tạo nên sự khác biệt, Lyon đã tận dụng hiệu quả sai lầm của hậu vệ đối phương và pha đá phạt góc ngay trước vào sau giờ nghỉ giải lao: Hậu vệ Carlos (Steaua) truy cản pha đi bóng của Fred (Lyon) nhưng anh lại để bóng vuột khỏi chân giúp cho tiền đạo Brazil này mở tỷ số ở phút 43.

Bước sang hiệp hai được 10 phút, tiền vệ Tiago Mendes gia tăng cách biệt lên 2-0 bằng cú đánh đầu rất mạnh từ pha đá phạt góc của đồng đội Juninho. Không có khoảng trống di chuyển, không theo kịp nhịp độ trận đấu và gần như không có cơ hội lật ngược thế trận, chủ nhà Steaua chấp nhận “buông súng” và để cho đối phương tiếp tục lấn lướt.

Với lối chơi áp đảo, một lần nữa, Juninho góp phần vào bàn thắng thứ ba bằng đường chuyền đẹp mắt cho Karim Benzema (thay Fred ở phút 85) ghi bàn ở phút 89, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.

Với trận thắng này, HLV Gerard Houllier thổ lộ rằng một lần nữa ông rất “hãnh diện” với vai trò dẫn dắt Lyon. Ông nói: “Tôi cực kỳ hài lòng về kết quả và lối chơi của các cầu thủ. Đây là cuộc trình diễn của bóng đá đẹp và của những cầu thủ có máu lạnh. Các học trò của tôi rất thông minh, khôn khéo trong việc kiểm soát trận đấu. Đôi khi cần phải chống trả, chơi tập trung và giành quyền kiểm soát trận đấu. Đôi khi, chúng tôi có thể áp đặt nhịp độ và làm chủ thế trận. Lyon quá mạnh, như trận gặp Real Madrid hoặc Lille”.

Đúng, Lyon quá mạnh. Đó là nhận định mà hầu hết các thành viên của Steaua. HLV Cosmin Olaroiu cho rằng “Lyon không để cho chúng tôi có cơ hội ghi bàn”, trong khi đó, thủ quân Sorin Paraschiv xem đối phương là “đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi từng gặp”. Song, lời phát biểu của ông chủ Gigi Becali nghe mới thật chua xót. Ông nói: “Lyon quá mạnh đối với chúng tôi. Sau 15 phút thi đấu, tôi nhận ra rằng cho dù thi đấu thêm 100 năm nữa, chúng tôi cũng không thể ghi bàn thắng vào lưới của họ”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục