Trước thềm năm mới

Cảnh báo và những tự sự

Drogba hứa đền đáp Chelsea
  • HLV Martin Jol cảnh cáo Mido

Ở mùa này, tiền đạo Mido vẫn thi đấu cho Tottenham theo hợp đồng vay mượn và CLB của thành phố London chỉ mua đứt một khi chân sút này đáp ứng yêu cầu của họ.

Cảnh báo và những tự sự ảnh 1

Mido (phải) vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới Middlesbrough (trận Middlesbrough – Tottenham 3-3).

Thật ra, HLV Martin Jol rất hài lòng phong độ của Mido, thậm chí anh có hẳn suất chính thức trên hàng công (suất còn lại là cuộc tranh chấp giữa Defoe và Robbie Keane) và nhà cầm quân người Hà Lan cũng nói thẳng: “Nếu chờ đợi đến mùa hè để quyết định vấn đề của Mido sẽ là hơi trễ. Tôi cũng bảo với Mido, CLB sẽ thỏa mãn nếu anh ấy ghi được 15 bàn thắng. Cho đến nay Mido đã đạt được gần nửa chặng đường (có 7 bàn)”.

Tuy nhiên, ông Jol không hài lòng chút nào việc Mido trở về Ai Cập để dự Cúp Châu Phi (bắt đầu từ ngày 20-1 đến đầu tháng 2) trong khi đội rất cần tài năng ghi bàn của anh trong giai đoạn bận rộn này: “Nếu trở lại Anh từ Cúp châu Phi với tình trạng bị chấn thương hay mất phong độ, Mido sẽ không có cơ hội gia nhập Tottenham theo hợp đồng chính thức”.

Theo dự kiến, ông Jol sẽ gặp gỡ lãnh đội Hassan Shehata của tuyển Ai Cập để thảo luận về việc Mido dự Cúp châu Phi. Trong cuộc gặp này, Tottenham sẽ thuyết phục ông Shehata cho phép tiền đạo này ở lại Anh thêm 9 ngày (trong tháng 1) để anh có thể thi đấu ở các trận gặp Manchester City, Liverpool (Premier League) và gặp Leicester ở Cúp FA.

Ông Jol nói thêm: “Theo thông lệ, Tottenham sẽ để Mido trở về Ai Cập vào ngày 5-1 nhưng do hoàn cảnh đòi hỏi, chúng tôi muốn anh ấy ở lại Anh cho đến ngày 14-1”.

Nếu Ai Cập, chủ nhà của Cúp châu Phi 2006, lọt vào trận chung kết, Tottenham sẽ không có Mido đến 6 trận. Nhưng không chỉ Tottenham đau đầu với chuyện này. Chelsea cũng mong muốn Essien (thi đấu cho đội tuyển Ghana) ở lại, trong khi LĐBĐ Nigeria đã có những buổi làm việc với West Bromwich, Everton và Bolton về các tuyển thủ của họ đang thi đấu ở đây. Chỉ Middelsbrough nhẹ nhõm nhất khi Yakubu tuyên bố không đá cho đội tuyển Nigeria (do bất đồng với HLV).

  • Essien: “Tôi sẽ không thay đổi lối chơi”

Tiền vệ Michael Essien của Chelsea khẳng định sẽ không thay đổi cách thi đấu, dù lối chơi cứng rắn và không ngại va chạm đã khiến anh chịu nhiều chỉ trích. Essien đã bị cấm thi đấu 2 trận ở Champions League sau một pha đạp trúng đầu gối tiền vệ Hamann của Liverpool – một pha vào bóng mà Essien khẳng định chỉ là vô tình. Mới đây nhất, anh bị lên án vì đánh cùi chỏ trúng hậu vệ Arsenal trong trận cầu trên sân Highbury.

Cảnh báo và những tự sự ảnh 2

Essien (giữa) tranh bóng với Hamann và Sissoko của Liverpool trong trận Champions League trên sân Stamford Bridge.

Essien tuyên bố: “Tôi cương quyết một chuyện. Đó là tôi sẽ không thay đổi cách thi đấu của mình. Tôi vẫn sẽ đá như thế. Tôi không phải là một cầu thủ có lối chơi dơ bẩn, chưa bao giờ như thế. Đúng là tôi thi đấu quyết liệt, nhưng quyết liệt thì chẳng có gì sai. Tôi làm nhiệm vụ của mình, tôi muốn thắng trong mọi cú truy cản. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ cố tình làm ai bị thương. Đó không phải là bản chất của tôi”.

Cho đến nay, Essien vẫn khẳng định anh không hề cố ý đánh hậu vệ Lauren của Arsenal, anh cho rằng rất có thể các cầu thủ Arsenal đã cố tình tìm cách để anh bị truất quyền thi đấu. Essien nói thêm: “Chẳng hiểu tại sao anh ta lại bảo rằng tôi cố ý đánh cùi chỏ. Có thể họ muốn làm to chuyện vì những gì đã xảy ra với Hamann.

Tất cả những gì tôi làm lúc ấy chỉ là cố gắng che bóng trong khi Lauren muốn cướp bóng. Đối với tôi, thậm chí đây chẳng phải là phạm lỗi nữa”. 
 

  • Rio Ferdinand: “Giáng sinh là giai đoạn quyết định”

Cho dù Chelsea đang bứt đi rất xa, Rio Ferdinand vẫn tin là Manchester United có thể bắt kịp và vượt qua đối thủ ở cuối mùa, miễn là họ không bị vấp ngã trong giai đoạn gian khó ở mùa Giáng sinh.

Cảnh báo và những tự sự ảnh 3
Trung vệ Rio Ferdinand mừng bàn thắng cùng đồng đội Wes Brow

Trước khi bước vào giai đoạn gai góc nhất mùa bóng, Manchester United đứng nhì bảng nhưng vẫn kém Chelsea đến 9 điểm và với những bước tiến không gì ngăn nổi của nhà vô địch, giới chuyên môn tin rằng cuộc đua đã thực sự kết thúc, nhưng trung vệ Rio Ferdinand quyết không bỏ cuộc.

Trong mùa lễ hội này, Manchester United sẽ đối mặt với West Brom, Birmingham, Bolton trước khi đụng độ Arsenal, và Rio Ferdinand thừa nhận là đội của anh phải thắng cả 4 trận mới hy vọng bám kịp Chelsea.

Anh nói trên tờ The Sun: “Chúng tôi biết là phải giành điểm tối đa trong cả 4 trận đấu nếu muốn duy trì áp lực lên Chelsea. Bạn không được quyền sơ sẩy bởi vì Chelsea đang thắng không ngừng. Chỉ có thắng, hòa cũng không đạt yêu cầu!”.

Trận thực tế, mong đợi khả năng Chelsea sơ sẩy là rất nhỏ bởi các đối thủ của họ “nhẹ” hơn nhiều (gặp Fulham, Manchester City, Birmingham và West Ham), do vậy cơ hội thu ngắn cách biệt của Manchester United lúc này là hết sức mong manh.

Tuy nhiên, không chỉ hướng đến Premiership, Rio còn hy vọng sẽ giành được “cú ăn ba” khi họ vẫn đang tranh đua trong Cúp FA và Cúp Liên đoàn: “Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu tranh đấu. Chúng tôi vẫn còn có thể thắng cả ba chiếc cúp trong giải nội địa và đó là điều chúng tôi hướng tới”.

Nếu bạn biết là trước nay chưa đội bóng nào thắng được cả 3 chiếc cúp nội địa trong cùng một năm thì bạn sẽ hiểu là Rio đang hoang tưởng đến mức nào, nhưng chàng cầu thủ của Manchester vẫn quả quyết: “Không hẳn vì chưa ai làm được điều đó thì có nghĩa là không thể làm được.

Thậm chí nếu mọi nghi ngờ khả năng của chúng tôi (trong việc giành cú ăn ba) thì chúng tôi chẳng bao giờ ngờ vực chính mình. Để chiến thắng, bạn phải có sự tự tin tuyệt đối”.

Drogba hứa đền đáp Chelsea

Tiền đạo Didier Drogba hứa với lãnh đạo và ban huấn luyện Chelsea rằng sau khi tham dự Cúp các quốc gia châu Phi cùng tuyển Bờ Biển Ngà anh sẽ không đánh mất phong độ và giúp đội bóng bảo vệ thành công ngôi VĐ Premier League.

Drogba sẽ trở về tuyển Bờ Biển Ngà vào tháng tới và anh hy vọng sẽ trở lại nước Anh với chiếc huy chương vàng mặc dù đây là cuộc thử thách đầu tiên của anh ở đấu trường này.

Cảnh báo và những tự sự ảnh 4

Tiền đạo Didier Drogba (trái) chơi rất thành công trong màu áo Chelsea.

Anh cho biết: “Thật đáng thất vọng bởi tôi muốn chơi những trận đấu lớn trong màu áo Chelsea, nhưng trong thời gian này tôi phải chơi những trận đấu lớn cùng tuyển quốc gia.

Khi ở Chelsea, tôi luôn cống hiến phong độ tốt nhất cho đội bóng, và khi ở tuyển quốc gia tôi cũng chơi với phong độ như thế. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều ở giải tới đây. Đó là cuộc thử thách đầu tiên của tôi, do đó tôi muốn trở lại nước Anh với chức VĐ, như thế tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”.

Drogba cảm thấy hài lòng với phong độ ghi bàn hiện nay của anh trong màu áo Chelsea với 9 bàn thắng ở các giải khác nhau, sau một năm gặp nhiều khó khăn ở nước Anh. Anh nói tiếp: “Tôi chơi một số trận không ở phong độ tốt, như ở trận trên sân Liverpool (ở Premier League).

Nhưng, trận gặp Arsenal là trận đấu rất thành công và tôi rất hài lòng, nhất là sau thời gian ngắn điều trị chấn thương. Tôi từng trải qua một năm đầy khó khăn với những chấn thương và môi trường sống mới ở nước Anh. Thời gian đó quả là không dễ dàng chút nào.

Một số cầu thủ phải mất hai hoặc bốn năm, trong khi đó số khác chỉ cần một năm để thích ứng. Bản thân tôi cảm thấy rất hài lòng vì tôi được thi đấu cho một trong những CLB xuất sắc nhất châu Âu. Tôi là một cầu thủ may mắn. Trong ba năm vừa qua cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.

Tôi từng ngồi dự bị ở giải hạng hai Pháp, nhưng dần dần, tôi đã có sự tiến bộ. Tôi là người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm tất cả để có được như ngày hôm nay. Ba năm vừa qua là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi rất sung sức bởi được thi đấu ở đẳng cấp cao trong suốt năm qua và tôi hy vọng sẽ chơi tốt hơn nữa”.


Ngọc Quân-Ngọc Hân-P.Lan-Nhật Tân (theo tin nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục