Ông Th… là cựu chiến binh ở Gò Vấp TPHCM. Tan giờ làm việc, ông đi chiếc xe Super Dream về nhà. Trên đường Phạm Văn Chiêu, đoạn gần ngã ba Cây Trâm, ông tránh một người phụ nữ đi xe máy nên té xuống đường. Ông bị trầy chân, chảy máu, chiếc xe ngã nằm bên cạnh. Người phụ nữ bỏ chạy, bỗng dưng có 2 thanh niên đi xe máy trờ tới, hỏi: “Bố già… Có sao không? Để bọn này giúp!”.
Trong lúc ông Th… nghiêng người, cố nhịn đau ngồi dậy thì một tên thay vì đến đỡ ông lại đỡ cái xe của ông. Rồi cả hai tên cùng nổ máy 2 chiếc xe, chạy mất. Quá đỗi kinh ngạc với tình huống bất ngờ, ông chỉ còn biết… ú ớ không thành tiếng. Người đi đường chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hiện trường không còn dấu vết. Chiếc xe Dream mua cách đây 1 năm, giá 19 triệu, không cánh mà bay!
Một vụ cướp xe “ngoạn mục”, mà người bị nạn cứ ngỡ là mình sẽ được cứu giúp. Có người bảo: Đó là một mánh mới, dàn cảnh cướp, cô gái kia có thể là cùng băng với bọn cướp. Con mồi của chúng là những ông già tuổi cao sức yếu, phản ứng chậm. Cũng có thể là chuyện tình cờ, mỡ treo miệng mèo. Có bao nhiêu trường hợp mất xe, cướp xe, xảy ra và không trường hợp nào giống trường hợp nào nhưng bài học cảnh giác thì mọi người đừng quên…
Cao Phi Yến
(68/40G Quang Trung P.14 Q.Gò Vấp)