Chỉ sợ không công bằng

Chỉ sợ không công bằng

-  Báo chí đăng vụ đất đai ở Đồ Sơn vẫn nóng.

Chỉ sợ không công bằng ảnh 1

-  Còn nóng gì nữa. Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã cảnh cáo Ban Thường vụ Thị ủy Đồ Sơn, cảnh cáo và miễn nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thị xã, kỷ luật một số cán bộ liên quan. Thế là nghiêm lắm rồi còn gì.

-  Bác ơi! “Nghiêm” thì có “nghiêm” nhưng có vẻ vẫn chưa “minh”.

-  Thế nào là chưa “minh”?

-  Này nhé, thanh tra Chính phủ kết luận: “Đây là việc làm sai luật, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Đảng, biểu hiện sự tham nhũng có tổ chức, có dấu hiệu cố ý làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”.

-  Bác ơi! Bác lại khắt khe quá rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Với lại họ làm sai còn có phần do ý kiến của cấp trên.

-  Thế mới chết. Nghe nói Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra và kết luận: “Nghị quyết của Thị ủy Đồ Sơn là đúng, tố cáo của dân là sai”.

-  Ô trời ơi! Vậy Thành ủy Hải Phòng không có ý kiến gì à? Hèn gì một cán bộ bị kỷ luật ở Đồ Sơn đã tuyên bố một câu xanh rờn: Không sợ bị kỷ luật, chỉ sợ kỷ luật không... công bằng. 

MINH TÂN

Tin cùng chuyên mục