
- Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng vừa xin từ chức!
- Không từ chức sao được. Bình Dương vừa có một loạt trận thi đấu không thành công, đặc biệt là trận thảm bại 0-5 trước Đà Nẵng một cách khó hiểu.

HLV Vương Tiến Dũng buồn bã chia tay với Bình Dương - đội bóng mà ông đã dày công gây dựng.
- Nhưng Bình Dương được gọi là “Chelsea” Việt Nam vốn mang giấc mơ vô địch, sao lại như vậy bác nhỉ?
- Ai biết đâu. Nghe nói nhiều cầu thủ trụ cột đá dưới phong độ. Còn nghe nói có những chuyện tế nhị nội bộ khó nói ra...
- Là chuyện gì?
- Lãnh đạo ngành can thiệp quá sâu vào chuyên môn bóng đá.
- Ôi bác ơi! Chuyện lãnh đạo can thiệp vào bóng đá là chuyện của cả nước chứ đâu chỉ có Bình Dương. Lãnh đạo thích cầu thủ này, thích sơ đồ chiến thuật kia, khác huấn luyện viên vốn là chuyện... thường ngày ở huyện.
- Sao nhiều lãnh đạo ở ta lại thích can thiệp sâu vào bóng đá thế nhỉ?
- Ô hay! Bác ở trên trời rơi xuống hay sao? Bóng đá là chuyện mỗi người dân đều có thể can thiệp, huống hồ là lãnh đạo. Với lại, họ bỏ cả đống tiền cho đội bóng. Họ là chủ, còn huấn luyện viên chỉ là người... làm thuê. Trong trường hợp tương tự thì huấn luyện viên chỉ có cách “tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”.
- Bác ơi! Hèn gì bóng đá Việt Nam mãi chưa thoát cảnh “chuyên nghiệp nửa mùa”.
VẠN PHÚC