- Báo đăng ầm ĩ về chuyện lạ xứ Quảng.
- Chuyện gì?
- Bà con được cứu trợ sau bão ký 1 triệu đồng chỉ nhận 100.000 đồng.
- Số còn lại đi đâu?
- Nghe các ông đày tớ bảo để làm nhà văn hóa.
- Làm nhà văn hóa là mở mang bộ mặt địa phương, cũng là phục vụ dân. Bà con mình hy sinh một chút có sao đâu. Thà thế, còn hơn...
- Hơn gì?
- Khối bà con bị nạn ở nhiều địa phương miền Trung khác chẳng nhận được đồng nào.
- Thế... tiền cứu trợ đi đâu nhỉ?
- Ai biết được. Chắc là tại... tiền ngót.
- Cũng có lý. Trứng luộc còn ngót nữa là...
ĐẠI TỪ