Cửa nào, quyền nấy

Cửa nào, quyền nấy

- Báo chí vừa đăng nhiều bài về cái tâm của nhà báo hay thật.

- Hay thì hay rồi. Nhưng giá như mọi người nói thêm về cái quyền…

Cửa nào, quyền nấy ảnh 1

Các nhà báo đang tác nghiệp.

- Quyền gì?

- Quyền gì nữa. Bây giờ “nhà báo” muốn đăng gì thì đăng, muốn phê ai thì phê. Bác không thấy phim Nghề báo nói sao: Không sợ đất, chẳng sợ trời, chỉ sợ… nhà báo. Nếu đăng sai, cũng chỉ sửa chữa nhẹ hều: Nói lại cho rõ.

- Bác cứ nói quá, báo chí cũng có luật…

- Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể xài luật. Hôm nọ lãnh đạo một công ty xây dựng than: họ tính bán cho nhà báo một lô đất, nhưng cấp trên không duyệt. Cô nhà báo lớn tiếng đe, không duyệt bán nhà thì coi chừng. Giám đốc công ty đang… đổ mồ hôi hột.

- Nhưng bác sợ gì nếu không sai?

- Bác ơi! Ai nắm tay được suốt cả đời. Làm kinh tế đúng sai còn tùy theo cách… xử sự. Mà bác ơi! Không chỉ nhà báo có quyền. Người ăn theo nhà báo cũng có quyền.

- Là sao?

- Hôm nọ ở phòng công chứng, có một bà đến quậy tùm lum. Hỏi mới biết bả là… vợ ông bảo vệ một tờ báo.

- Ô bác ơi! Thế thì đúng rồi, bảo vệ là gác cửa, mà ở ta có cửa là… có quyền. Và cửa nào thì quyền nấy… 

LỤC BA 

Tin cùng chuyên mục