
– Bác ơi! Sao lâu thế không thấy tin tức gì về vụ 1,5 tấn thịt gà kém chất lượng của Trường An.
– Nghe nói Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ cho Thú y Tân Bình. Thú y Tân Bình đã chuyển hồ sơ sang UBND quận để xem xét và quyết định... xử lý hành chánh.

Thịt gà kém chất lượng bị thu giữ
– Ô trời đất ơi! 1,5 tấn thịt gà kém chất lượng, tiềm ẩn bao nhiêu nguy hiểm cho người tiêu dùng, sao lại xử lý hành chánh?
– Thấy bảo: Theo luật vụ việc không đủ căn cứ để xử lý hình sự vì chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa... chết người.
– Bác ơi! Hàng chưa bán ra thị trường, chưa ai ăn, làm sao chết người?
– Nhưng luật quy định vậy.
– Luật do con người làm sao, sau không sửa luật đi?
– Bác ơi! Bộ bác tưởng sửa luật dễ lắm hay sao? Ngay vụ 19 tấn thịt gà của Trường An ở Bình Dương cũng còn ý kiến khác nhau. Thú y tỉnh Bình Dương xác định 19 tấn thịt kém chất lượng đề nghị tiêu hủy, Sở Y tế Bình Dương lại bảo... còn dùng được. Vì vậy vụ việc còn chờ thẩm định lại.
– Mấy tháng rồi mà vụ việc vẫn chưa đâu vào đâu. Bác ơi! Tôi e “để lâu cứt trâu hóa bùn” quá.
BÌNH DƯƠNG