Diễn đàn Stamford Bridge

“Ai cũng thấy những nền tảng Mourinho để lại đã được Grant lặng lẽ tiếp nhận và phát huy. Các cầu thủ Chelsea tiến theo bước tiến đó. Họ thu thập những kết quả tốt và họ trông có vẻ đầy tự tin. Họ nói chuyện như thể Chelsea đá bằng một lối đá khác hẳn. Nhưng nếu chúng ta chịu khó quan sát họ thì sẽ thấy đâu có thay đổi gì mấy!”- HLV Alan Curbishley của West Ham nhận xét.

Diễn đàn Stamford Bridge ảnh 1
Các cầu thủ Chelsea và trợ lý HLV Henk ten Cate trong một buổi tập.

Chelsea bất bại kể từ khi thua 0-2 trên sân Manchester United - trận đấu đầu tiên của tân HLV Avram Grant. Hơn 2 tháng nay, nỗ lực vươn lên đã giúp họ bám gần sát ngôi đầu bảng Premier League của Arsenal. Khoảng cách hiện tại là 5 điểm, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thuận lợi ở lượt trận kỳ này thì 5 điểm sẽ chỉ còn 3. Mục tiêu vô địch lần thứ 3 kể từ năm 2005 đương nhiên vẫn còn đó, đầy hứa hẹn.

Chắc chắn một người ít ồn ào như Grant sẽ không vỗ ngực tuyên bố như thế. Grant không tranh thủ mọi cơ hội để độc chiếm diễn đàn, lôi kéo giới truyền thông như người tiền nhiệm Jose Mourinho. Grant tự nhận “chỉ là một người bình thường” chứ không phải “nhân vật đặc biệt”. Phong cách của Grant và Mourinho rõ ràng mỗi vị mỗi khác. Thế nhưng, sau khi Chelsea thắng tới 9 lần trong 11 trận gần đây nhất ở các giải đấu khác nhau, bất kể nạn chấn thương cứ kéo dài đến thâm căn cố đế, rõ ràng Grant cũng có cách hình thành những công thức chiến thắng. Theo giới chuyên môn ở Premier League, điều đó gợi nhớ “nhân vật đặc biệt” đến lạ kỳ.

“Có nhiều thứ thay đổi dưới thời HLV mới, nhưng chúng tôi vẫn giữ được những phẩm chất cũ, những mục tiêu như trước đây”, tiền vệ Joe Cole bộc bạch, “Mọi chuyện đang trở lại đâu vào đấy. Chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu phải thắng trước mỗi trận đấu, và dứt khoát là chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn nữa. Chelsea không muốn đứng ở vị trí số 3 hoặc số 4 như hiện nay. Chúng tôi muốn trở lại vị trí số 1 Premier League”.

Ý chí đó không phải do Avram Grant mang lại. Ông ta chỉ gìn giữ để nó đừng bị mai một sau khi Jose Mourinho ra đi. Và theo ông Alan Curbishley - HLV trưởng West Ham và là đối thủ của Grant ở trận đấu thứ Bảy này - thì thực ra, không chỉ ý chí mà còn rất nhiều thứ vẫn được giữ gìn trong thời kỳ mới, không thay đổi quá lớn như Joe Cole đã nói.

Curbishley nhận xét: “Nếu Chelsea muốn có một sự chuyển tiếp so với thời kỳ Mourinho thì Grant chính là giải pháp hoàn hảo đối với họ. Ông ta hơi dè dặt trong cách ăn nói, ông ta xúc tiến công việc thầm lặng hơn. Nhưng ai cũng thấy những nền tảng Mourinho để lại đã được Grant lặng lẽ tiếp nhận và phát huy. Các cầu thủ của họ tiến theo bước tiến đó. Họ thu thập những kết quả tốt và họ trông có vẻ đầy tự tin. Họ nói chuyện như thể Chelsea đá bằng một lối đá khác hẳn. Nhưng nếu chúng ta chịu khó quan sát họ thì sẽ thấy đâu có thay đổi gì mấy!”.

o0o

Để thấy rõ thêm những cái tưởng là thay đổi mà thực ra không ở Chelsea, chỉ cần quan sát 2 tiền đạo Drogba và Sheva.

Con voi Bờ Biển Ngà vẫn cái tật ương ngạnh nhưng vẫn là một trong những vị trí át chủ bài của đội hình - ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trước kia, Drogba hùng hùng hổ hổ đòi rời Chelsea càng sớm càng tốt, nhưng ngay sau đó thể hiện một phong độ không thể đòi hỏi gì hơn.

Mới đây, Drogba mở đường vào giai đoạn 2 Champions League bằng 2 bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu ở trận thắng 4-0 trên sân Rosenborg, nhưng ngay sau đó chảnh chọe nói: “Đá như tôi, không phải là không thể ngăn chặn. Tôi cảm thấy khó chịu sau bàn đầu tiên trước khi ghi bàn nữa. Tôi không cảm thấy 100% hứng thú, sung mãn trong trận đấu này. Điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng không sao bởi tôi vẫn có thể đóng góp đầy đủ cho đồng đội”.

Còn Sheva? Từ đầu mùa đến giờ, anh mới được đá chính thức trong 4/14 trận đấu. Anh vẫn chưa được hưởng ân sủng như mong muốn ở thời của Grant. Như giới truyền thông loan tin mấy hôm nay, Sheva đã thất vọng lên tiếng: “Chelsea đạt được những kết quả tốt trong một tuần qua, nên rất khó phàn nàn điều gì. Nhưng tôi không vui. Tôi không chiếm được một vị trí trong đội hình ra sân, nhưng liệu tôi có thể làm được gì? Tôi đến sân tập, hoặc đến trận đấu, rồi về. Tôi không quan tâm tới những chuyện đang diễn ra trên các văn phòng của các vị lãnh đạo”.

Đó là một chuyện cũ rồi, nhưng cũng nên nhắc lại. Thời Mourinho, cứ tưởng Sheva bị trù dập cá nhân, nhưng đến thời Grant thì rõ ràng không phải. Những trận Sheva ra sân trong đội hình chính thức, phần lớn là không đáp ứng được lòng mong đợi. Có trận Sheva vào thi đấu từ ghế dự bị như trận thắng Rosenborg vừa rồi, anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cả Mourinho trước kia lẫn Grant hiện nay đều không thật tin tưởng Sheva, bởi chính anh cũng không tỏ ra thật tự tin như đồng đội trong nhiều trận đấu lớn.

Tháng 1-2008, Drogba sẽ rời Chelsea về đá giải vô địch châu Phi, nhưng điều đó không có nghĩa là Sheva sẽ trở thành số 1. Nghe đâu Grant sẽ tìm mua một chân sút bản lĩnh khác, có thể là Anelka của Bolton, để tạm thời đắp vào chỗ trống. Tháng 1, Sheva cũng sẽ rời Chelsea? Bỏ đi thì có thể là dễ, nhưng đến đâu mới khó. Biết tìm đâu ra một Chelsea thứ 2, dám nhận anh về trong tình trạng như hiện thời và trả cho anh 130.000 bảng Anh một tuần?!

 CÁC CẶP ĐẤU Ở VÒNG 15 PREMIER LEAGUE

Thứ Bảy 1-12 (19g45): Chelsea - West Ham. (22 giờ): Blackburn - Newcastle, Portsmouth - Everton, Reading - Middlesbrough, Sunderland - Derby, Wigan - Manchester City.
Chủ nhật 2-12 (0g15): Aston Villa - Arsenal. (23 giờ): Liverpool - Bolton, Tottenham - Birmingham.
Thứ Ba 4-12 (3 giờ): Manchester United - Fulham.

HƯNG NGUYÊN
 

Tin cùng chuyên mục