Đừng chết vì thiếu hiểu biết

Đừng chết vì thiếu hiểu biết

- Dạo này các “thượng đế” phái đẹp được chiều đãi quá bác ạ.

- Chiều đãi gì vậy?

Đừng chết vì thiếu hiểu biết ảnh 1

- Thì đấy. Ngoài chuyện “cái răng cái tóc là góc con người”, các tiệm sửa sắc đẹp cũng “trăm hoa đua nở” nào cấy mi, lắp mí, sửa mũi, nâng ngực…

- Bác ơi! Đời sống xã hội ngày càng cao. “Một nửa thế giới” được chăm sóc là đúng cả lý lẫn tình. Hỏi thật bác nhé: không lẽ bác không thích nhìn bà xã mình đẹp hơn sao?

- Bác nói lạ. Ai mà chẳng thích đẹp. Nhưng đẹp gì cũng phải trên cơ sở thẩm mỹ, có cơ sở khoa học. Bác không thấy báo chí đăng hay sao? Khối quý bà, quý cô cũng có nhan sắc nhưng vẫn chưa bằng lòng với mình vẫn lao vào sửa mũi, bơm ngực. Hậu quả là “tiền mất, tật mang”.

- Đó đâu phải là lỗi của “nhu cầu làm đẹp”, đó là lỗi của bọn làm ăn bất chính, vô lương tâm “Máu tham hễ thấy hơi tiền là mê”, của bọn “lang băm”. Mà bác ơi, hôm rồi tôi đọc báo thấy kể về một “dịch vụ làm đẹp” còn kinh hồn hơn.

- Dịch vụ gì?

- Lột da toàn thân. Đáng sợ nữa là chủ nhân cơ sở thẩm mỹ này lại… chẳng có bằng cấp gì về y học.

- Ô bác ơi! Đấy đâu phải cơ sở thẩm mỹ. Đấy là dịch vụ… giết người. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc mới được.

- Nhưng trong khi chờ các cơ quan chức năng, trước mắt các quý bà, quý cô hãy đừng… chết vì thiếu hiểu biết. 

NHÂN VĂN

Tin cùng chuyên mục