
- Vụ 1.000 tấn ắc quy chì phế thải ở cảng Hải Phòng vẫn chưa có hồi kết!

Ảnh minh họa
- Sao lại chưa có hồi kết? Theo “tối hậu thư” của Hải Phòng thì 28-2 toàn bộ số ắc quy sẽ bị “trục xuất” khỏi lãnh thổ Việt Nam.
- Có trục xuất, nhưng chưa ra khỏi Việt Nam, TP Hải Phòng đã buộc phải “gia hạn” tối hậu thư đến ngày 10-3. Nghe nói 69 container đã ra khỏi Hải Phòng đi về hướng… Quảng Ninh. 26 container đang xin làm thủ tục tái xuất. Chỉ còn 13 container là vô chủ.
- Ra khỏi Hải Phòng, nhưng lại về Quảng Ninh. Bác ơi! Thế là “đánh bùn sang ao” à? Ngay cả việc tái xuất chuyện “mua vé khứ hồi” cũng chỉ là chuyện… làm cho có. Nói thật bác nhé, làm gì có nước nào “ngu” đến mức đồng ý nhập lại chất thải độc hại chì vào nước người ta?
- Thế theo bác, Hải Phòng không có cách nào kết thúc hậu quả vụ việc này à?
- Cái hậu có thể kết thúc ở Hải Phòng. Nhưng nếu không khéo, cái họa gây ra sẽ vô phương.
- Sao vậy?
- Ắc quy chì phế thải ra khỏi Hải Phòng, ai biết nó sẽ đi đâu? Không tái xuất được nó chỉ có nước đổ xuống biển. Tai họa hơn, nó sẽ chảy ngược lại thị trường phế liệu. Bác xem, cái hậu ấy không phải cái họa là gì?
BẠCH LONG