Hoan hô cải cách

Hoan hô cải cách

- Dân kéo đi đăng ký nhà xây dựng sai phép vẫn đông quá bác ạ.

- Bác ơi! Cơ hội tốt thế kia mà. Đây là thời cơ để người dân được ở trong ngôi nhà của mình, khỏi phải phấp phỏng lo sợ. Một chính sách hợp lòng dân.

Hoan hô cải cách ảnh 1

Nhiều người dân có tâm lý ngán ngại các loại thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà đất.

- Tốt thì tốt rồi. Nhưng trên thông dưới chưa thoáng. Nghe nói chính quyền cơ sở đang áp dụng những cải cách… hành dân.

- Cải cách sao?

- Thay vì chỉ cần kê khai, người ta bắt mỗi căn nhà phải có bản vẽ của các cơ quan chức năng và mỗi bản vẽ giá không dưới 1 triệu đồng.

- Ô bác ơi! Mỗi bản vẽ giá 1 triệu đồng thì một trăm mấy chục ngôi nhà lên một trăm mấy chục triệu đồng. Số tiền đó vào túi ai?

- Tất nhiên là vào túi những người làm bản vẽ. Nhưng bác ơi! Cải cách kiểu đó cũng chưa là cái gì. Nghe nói ở một huyện thuộc Cần Thơ, một người dân đến phòng tài nguyên-môi trường làm thủ tục chuyển nhượng đất đã phải một phen tá hỏa tam tinh.

- Làm sao?

- Người đứng tên trong giấy sử dụng đất đã chết, những người thừa kế đã chứng minh đầy đủ thủ tục hồ sơ thừa kế nhưng cán bộ phòng tài nguyên-môi trường vẫn buộc phải có đơn xin chuyển nhượng đất… của người chết mới giải quyết.

- Ô bác ơi! Thế thì chào thua rồi. Hoan hô cải cách hành chính!

  

Tin cùng chuyên mục