Khách Mỹ để lại dòng lưu bút đầy cảm xúc khi thăm Ngã ba Đồng Lộc

Một du khách người Mỹ trong chuyến hành trình thăm một số địa điểm ở Việt Nam, khi đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã để lại những dòng lưu bút đầy cảm xúc.

Ông Jay Gray chụp ảnh lưu niệm với nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Ông Jay Gray chụp ảnh lưu niệm với nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 10-1, ông Đặng Quốc Vũ, Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trong những ngày đầu năm mới 2024, có rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Nhiều người đã xúc động khi được lắng nghe các câu chuyện lịch sử, tham quan các tư liệu, hiện vật tại khu di tích, trong đó có ông Jay Gray - 79 tuổi đến từ Mỹ.

Theo ông Vũ, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông Jay Gray đã rất ngạc nhiên và vui mừng vì sự đón tiếp đầy thân thiện và tốt bụng của những con người nơi đây.

nhieu-hoat-dong-ky-niem-55-nam-chien-thang-dong-loc-3236.jpg
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Sau khi tham quan, lắng nghe các câu chuyện lịch sử, ông Jay Gray nhận ra rằng, những câu chuyện, tư liệu, hiện vật tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cũng như các bảo tàng, khu di tích khác trên đất nước Việt Nam là minh chứng để mỗi người khi về với nơi đây có thể cảm nhận được những đau thương, mất mát do chiến tranh gây nên, từ đó thêm yêu quý hòa bình, yêu quý cuộc sống bình an và hạnh phúc.

4-2430.jpg
Ông Jay Gray ghi lại cảm xúc của mình trong sổ lưu niệm dành cho du khách tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Kết thúc chuyến hành trình, ông Jay Gray đã viết những dòng lưu bút đầy cảm xúc với sự biết ơn sâu sắc, chân thành đến tất cả những người dân Việt Nam bởi sự tử tế, lòng hiếu khách và sự khoan dung…

Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc lược dịch, chia sẻ dòng lưu bút của ông Jay Gray: “Tôi là một công dân Mỹ 79 tuổi. Thế hệ của tôi đã bắt đầu cuộc chiến tranh ở Việt Nam. May mắn thay, tôi đã không đến Việt Nam trong suốt cuộc chiến tranh đó. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2024, và đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam.

Hầu hết người Mỹ ở độ tuổi của tôi đều cảm thấy hổ thẹn vì nước Mỹ đã gây nên cuộc chiến khủng khiếp này tại Việt Nam. Tôi cũng rất xấu hổ vì điều này. Tôi đã do dự khi đến Việt Nam vì nghĩ rằng người dân Việt Nam sẽ ghét bỏ tôi và nước Mỹ. Nhưng tôi đã nhầm, người dân Việt Nam đã đối xử với tôi rất tốt bụng và thân thiện.

Tôi rất vui khi thấy Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn sau chiến tranh, trở thành một đất nước hiện đại, xanh sạch, an toàn và tân tiến.

Tôi biết ơn sâu sắc tất cả những người dân Việt Nam bởi sự tử tế, lòng hiếu khách và sự khoan dung đối với những tội ác khủng khiếp mà nước Mỹ đã gây nên".

Tin cùng chuyên mục