
Ba rưỡi sáng, khi các làng quê khác còn chìm trong giấc ngủ thì các làng biển ở TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đã rậm rịch bước vào ngày mới.
Từ trong làng, dưới những tán cây phi lao, các máy kéo bắt đầu đưa thuyền, bè mảng cùng ngư dân ra biển, bắt đầu hành trình đánh bắt. Trong khi đó, trên bãi biển đã có rất nhiều trục bánh xe nằm la liệt, chứng tỏ đã có nhiều bè mảng ra khơi trước đó. Đây là loại bánh xe dùng để “gá” vào thuyền, bè mảng, sau đó máy kéo sẽ kéo ra biển hoặc vào bờ thay cho sức người.
Trời càng dần về sáng càng có nhiều xe máy từ các hướng đổ ra bãi biển. Lúc này, những người phụ nữ của làng biển cũng bắt đầu ra bãi biển ngồi đợi bè mảng, thuyền nhà mình về.
Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, nhiều tiếng máy nổ xa xa phía ngoài biển hướng dần vào bờ. Không lâu sau, các loại thuyền và bè mảng cập bờ. Mỗi chuyến bè mảng, thuyền vào bờ chở về rất nhiều loại hải sản. Mùa này, có đủ các loại mực, ghẹ, cua, tôm, bề bề (tôm tít) và các loại cá.
Ngư dân Nguyễn Văn Bông (xã Đại Hùng, TP Sầm Sơn) cho biết, để có chuyến vào bờ kịp buổi chợ vào lúc sáng sớm, hai cha con ông phải đi từ tối hôm trước. Hiện nay, ngư dân làng biển Đại Hùng đang tập trung đánh bắt ghẹ, tôm, mực, bề bề,… Với các bè mảng sáng sớm mới xuất phát thì chuyên đánh bắt moi (tép biển). Họ căn giờ đi vào sáng sớm và khoảng 10 giờ đến 12 giờ về để “được nắng” phơi moi bán hàng khô.
Khoảng 5 giờ sáng, không gian bãi biển bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Tiếng máy kéo, máy tời, tiếng xe máy hòa lẫn trong tiếng nói cười rộn vang cả một vùng. Người làng biển vốn “ăn sóng nói gió” nên từ đàn ông cho đến phụ nữ ai cũng nói to.
Và cứ mỗi khi thuyền, bè mảng vào bờ lại diễn ra một cuộc “đấu giá” thú vị. Chủ bè mảng đưa hải sản lên bãi cát, các thương lái sẽ xúm vào hỏi “chừng này tôm, ghẹ, mực,… giá bao nhiêu?”. Sau khi chủ bè mảng đưa ra giá “nói thách”, các thương lái sẽ trả giá và cạnh tranh giá với nhau. Sau một thời gian “cò kè bớt một thêm hai”, thương lái nào “hợp” được giá với chủ bè mảng thì lúc này mới cân lên và tính tiền. Hải sản nhanh chóng được đưa ngay lên xe máy để lên đường đến với phiên chợ sớm.
Một chủ bè mảng vui chuyện cho biết, nghề biển cũng như nghề nông, cứ được mùa là rớt giá, rồi còn bị ép giá. “Nhưng dù được mùa hay mất giá thì ngư dân chúng tôi cũng ra khơi, vì đây là nghề mưu sinh, là nghề truyền đời của ông cha để lại, không bỏ được”, ngư dân này chia sẻ.











