
– Trùm băng xã hội đen “đồi Hoa Mai” đã bị bắt.
– Bắt thế còn là chậm. Trùm buôn bán gỗ lậu. Trấn lột, tống tiền. Thanh toán các cơ sở kinh doanh cạnh tranh để độc quyền làm ăn, thậm chí giết chồng, cưỡng hiếp vợ. Tội ấy đáng phải tử hình từ lâu.

Trùm Hai Chi bị bắt để điều tra.
– Nhưng nghe nói dân kêu rần trời, sao hắn vẫn lộng hành đến cả... 10 năm. Không lẽ dân kêu không thấu tai của chính quyền sở tại?
- Chẳng cứ dân đâu bác ơi! Chính nhà ông chủ tịch xã cũng bị hắn cho côn đồ đến ném đá. Ổng còn vô tư khoe: vì biết ổng xuất thân là cảnh sát hình sự nên bọn chúng không dám... ăn hiếp.
– Bác ơi! Tôi vẫn cứ thấy khó hiểu thế nào ấy, sao họ không báo cáo cấp trên nhỉ?
– Ông bí thư xã bảo có báo cáo 2 lần vào năm... 2001 và 2002 cho Công an huyện Hàm Tân, nhưng cả 2 lần đều rơi vào... sự im lặng đáng sợ.
– Ôi bác ơi! Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hai năm 2 báo cáo mà công an chẳng động que động gong gì. Chủ tịch xã thì “tự hào” vì hắn không dám động đến mình. Bất lực, vô trách nhiệm hay ô dù cũng đều đáng sợ vì chỉ dân là... lãnh đủ.
LAI VU