
- 2 đội bóng Hà Nội là HP Hà Nội và LG Hà Nội ACB đang có nguy cơ phải xuống hạng.
- Tiếc quá bác nhỉ, 2 đội bóng là 2 đội có truyền thống của thủ đô có thời từng tung hoành trên sân cỏ cả nước. Nhưng bác ơi! Nghe nói Hà Nội có chiến lược gì mới về thể thao đã từng đem về cho nền thể thao cả nước vô số huy chương?

Đội trưởng Minh Hiếu vẫn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.
- Chiến lược đi tắt đón đầu.
- Là chiến lược gì?
- Là tập trung đầu tư vào các môn thể thao thế giới ít quan tâm như Wushu, pencat silat, cầu chinh, bơi lặn… và đã đem lại cho Hà Nội nhiều danh hiệu, kể cả vô địch châu Á, vô địch thế giới…
- Chiến lược hiệu quả thế sao Hà Nội không đầu tư cho bóng đá, bác nhỉ?
- Bác nói đùa đấy à? Bóng đá là môn thể thao cả thế giới đều quan tâm, cả thế giới đều đầu tư. Mà tiền của người ta giàu gấp bội mình. Đổ một đống tiền vào bóng đá, nếu đi đua tranh xứ người, cùng lắm chỉ được… 1 huy chương. Đầu tư thế thì có mà lỗ chỏng gọng.
- Nhưng bóng đá rất được dân mình ưa chuộng?
- Bác ơi! Có phải cứ dân ưa chuộng là lãnh đạo… phải ưa chuộng đâu. Đầu tư là phải có thành tích. Không có thành tích thì tiền đem đổ sông đổ biển à?
- Một chiến lược khôn ngoan. Hoan hô đi tắt đón đầu. Hoan hô chiến lược đầu tư… không bóng đá.
THANH HÀ