Không ép phê...

Không ép phê...

- Bảo hiểm xã hội có khả năng cụt vốn.

- Sao thế?

Không ép phê... ảnh 1
Tìm việc làm đã khó, nhưng khi đã là công nhân, việc có được lo BHXH hay không lại là việc khó nữa?

- Tất nhiên là tại chi đang lớn dần hơn thu. Ngành bảo hiểm đang có nguy cơ mất trắng hàng ngàn tỷ đồng.

- Mất hàng ngàn tỷ đồng? Chuyện không nghiêm trọng như thế chứ. Kinh tế phát triển cả nước có hàng vạn doanh nghiệp đang ăn nên làm ra.

- Đồng tiền liền khúc ruột bác ơi! ăn nên làm ra nhưng nhiều ông chủ không muốn mở “hầu bao” đóng bảo hiểm cho công nhân. Nhiều địa phương đến giờ vẫn không thu được đồng xu cắc bạc bảo hiểm nào từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bắc Ninh có 93% doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm lên gần 4 tỷ đồng. Hà Tây chỉ có một nửa doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội. Bình Dương, Hà Nội nợ bảo hiểm cũng cỡ vài chục tỷ đồng.

- Chuyện đời có nợ có đòi. Sao bảo hiểm xã hội...

- Bác tưởng không đòi sao? Nhưng ai trả?

- Tất nhiên là doanh nghiệp nào nợ tiền thì phải trả.

- Bác ơi! Họ đã đánh bài lỳ từ lâu. Ngành bảo hiểm lại không có lực lượng để đi đòi nợ.

- Thế còn luật pháp?

- Có đấy! Nhưng luật pháp chỉ đủ để gãi ngứa, không đủ ép phê.

- Sao vậy?

- Hành vi dây dưa nợ đọng bảo hiểm chỉ có xử phạt hành chính với mức tối đa là... 20 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục