Không phải là…

Không phải là…

- Báo đăng: Đại học Bắc Kinh vừa công bố sẽ đuổi học những sinh viên “chôm” ý tưởng của người khác để đưa vào luận văn của mình.

- Bác ơi! Như thế có nghiêm khắc quá không?

Không phải là… ảnh 1

- Không quá đâu bác ơi! Chôm ý tưởng có nghĩa là ăn cắp. “Ăn cắp trí tuệ”. Còn tệ hơn tất cả những thứ ăn cắp khác.

- Nhưng ở ta việc “chôm chỉa” ý tưởng lại là chuyện… thường ngày. Có vô khối sinh viên “coppy” luận án của các bậc đi trước. Năm ngoái dư luận đã ồn lên về chuyện một nhạc sĩ “mượn đỡ” bản nhạc nước ngoài xài tạm.

Mới đây, một “nhà văn tương lai” lại “đặt nhầm” tên mình dưới truyện ngắn của người khác. Rồi còn “mê man” chuyện nhái nhạc, nhái phim Thái Lan, Hồng Công. Nhưng có thấy chết chóc gì ai đâu?

- Đó là tại không có “luật”.

- Có luật cũng chưa chắc ăn bác ơi. Vấn đề là xử ai và ai xử. Có khối ông cán bộ văn hóa vẫn nghĩ theo cách nghĩ của Khổng Ất Kỷ: “Ăn cắp sách… không phải là ăn cắp”.

- Nghĩa là “chôm ý tưởng” cũng không phải là ăn cắp?

- Đúng vậy. Và chuyện “nhái”, chuyện “mượn đỡ” xài tạm sẽ là… chuyện dài chưa có hồi kết.

AN PHỤ

Tin cùng chuyên mục