Lại…

Lại…

- Các phim Tiếng dương cầm trong mưa, 390 yêu, 1735km lại thất bại.

- Sao thế? Thấy quảng cáo rầm rộ lắm kia mà?

- Ai biết đâu? Chỉ thấy khán giả “chê”. Các phim thiếu yếu tố truyện, không có những tình huống đắt giá. Thậm chí khán giả xem xong phim cũng chẳng hiểu nổi truyện phim.

- Sao bảo phim có nhiều diễn viên đẹp lắm?

- Thế mới chết. Người ta chọn người mẫu đóng phim. Đẹp thì có đẹp nhưng diễn xuất vô hồn như người máy. Thậm chí có diễn viên khi vào vai còn phải nhờ người khác… nhắc tuồng.

- Nhưng nghe nói phim sử dụng kỹ thuật mới?

- Mới đâu không biết nhưng… sạn kỹ thuật thì đầy phim. 1735km âm thanh lộn xộn do thu âm trực tiếp. 390 yêu hình ảnh nhòe nhoẹt khó chấp nhận.

- Bác ơi! Những phim ấy toàn là của các nhà làm phim “thế hệ mới”. Họ đã từng phê phán gay gắt các nhà làm phim thế hệ cũ.

- Phê phán ai chả giỏi. Vấn đề là làm như thế nào.

- Bác ơi! Bác buồn làm gì? Thua keo này ta bày keo khác. Với lại, khán giả Việt Nam không xem chưa chắc phim đã không hay. Hay ta kiến nghị đem mấy phim ấy đi dự giải ở nước ngoài?

- Bác đùa đấy à?

- Tôi không đùa. Bác không thấy khối phim ở ta chiếu chẳng ma nào xem, đi nước ngoài vẫn được giải lia chia đó sao?

- Bác nói có lý. Mấy giải danh tiếng thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ được một giải.

- Giải gì?

- Con lừa vàng.

BÌNH GIANG

Tin cùng chuyên mục