Lợi gần, hại xa

Lợi gần, hại xa

Bác có xem mấy vòng đấu vừa rồi của giải vô địch quốc gia không? Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí cầu thủ đội tuyển quốc gia cũng phạm những lỗi rất ngớ ngẩn.

- Ai mà chả có thể phạm lỗi ngớ ngẩn. Cầu thủ đẳng cấp quốc tế như Maradona, Platini còn đá phạt đền ra ngoài nữa là.

Lợi gần, hại xa ảnh 1

- Nhưng đây không phải sơ suất phạm lỗi. Hình như họ... cố tình.

- Tôi nhớ ra rồi, thấy báo chí có đăng. Không chỉ cầu thủ Việt đâu, các cầu thủ nước ngoài đá thuê cũng vậy bác ạ! Họ cố tình phạm lỗi để chấm dứt hợp đồng sớm.

- Sao vậy?

- Họ nhận được lời chào mời từ các câu lạc bộ khác với giá... hời hơn.

- Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là phải chấp nhận. Cầu thủ có quyền tìm đội bóng thuận lợi hơn. Các câu lạc bộ nổi tiếng thế giới cũng vậy.

- Bác ơi! Bóng đá của ta mới là... nửa chuyên nghiệp. Với lại, lực lượng cầu thủ của họ đông lắm. Còn ta loe ngoe có mấy tài năng? Các câu lạc bộ làm vậy là giết người không dao.

- Ừ! Bác nói cũng đúng. Cách làm ấy có thể có lợi cho một câu lạc bộ, cho vài cầu thủ nhưng có hại cho nền bóng đá nước nhà. Lợi gần mà hại xa...

VĂN YÊN
 

Tin cùng chuyên mục