
- Báo chí vừa đăng một chuyện lạ ở Hà Nội.
- Bác ơi! Báo chí bây giờ thiếu gì chuyện lạ. Chắc lại chuyện giật gân câu khách chứ gì.

Ảnh minh họa.
- Bác là chúa đa nghi. Chẳng có chuyện giật gân câu khách nào đâu. Đây là chuyện lạ có thật xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở ngay thủ đô mới sợ chứ!
- Chuyện gì vậy?
- Một ông lão 70 tuổi ngày ngày phải bắc thang leo qua mái nhà hàng xóm để đi ra ngoài.
- Sao thế? Ổng bị mộng du à?
- Không phải mộng du. Tại nhà ổng bị bịt lối đi.
- Là sao?
- Nghe nói ổng từ Nam Định lên mua nhà ở đã 3 năm. Nửa tháng trước nhà bên động thổ xây nhà. Họ bịt luôn con hẻm là lối đi duy nhất của ổng.
- Ô trời đất ơi! Sao lại có chuyện ngang ngược như vậy. Không lẽ cơ quan chức năng không có ý kiến gì sao?
- Tổ dân phố đã làm đơn trình báo UBND phường. Phường bảo: Phần đất trên là đất của một công ty nên phường… không có trách nhiệm giải quyết.
- Sao không kiến nghị lên các cấp cao hơn?
- Kiến nghị nhiều nơi rồi, nhưng vụ việc rơi vào “sự im lặng đáng sợ”.
- Bác ơi! Giữa thủ đô mà bị bịt lối đi thì đúng là chuyện lạ thế giới rồi. Nhưng ngẫm lại ổng cũng có lỗi.
- Lỗi sao?
- Khi mua nhà không điều tra xem đất trên đường đi là đất của ai. Nhưng đó là lỗi nhỏ. Ổng còn có cái lỗi lớn hơn.
- Lỗi gì?
- Ổng là… “chủ”, sao không điều khiển nổi mấy anh “đầy tớ”.
GIA LỘC